Xuyên không trở thành trưởng nữ thừa tướng vương triều Thành Đại, Cảnh Dạ Lan ôm mộng hoàng hậu, nào ngờ lại bị chính muội muội cướp mất giấc mộng vàng son. Thay vào đó, nàng bị ban hôn cho Hiên Viên Khanh Trần, phiên vương Bắc An Hầu – kẻ mang danh tàn nhẫn, khát máu trong truyền thuyết. Đêm tân hôn, thay vì ngọt ngào hạnh phúc, nàng lại phải chứng kiến màn “biểu diễn tình cảm mãnh liệt” trên giường, đẩy nàng vào vực sâu khổ sở. Từ đây, cuộc sống của Cảnh Dạ Lan gắn liền với bóng ma quỷ ám Hiên Viên Khanh Trần, người luôn theo dõi nàng từng bước.
Giữa cái lạnh giá của Bắc An, khi tuyết vẫn rơi rải rác dù xuân đã về, Hiên Viên Khanh Trần ôm chặt Cảnh Dạ Lan trong giấc ngủ, như tìm kiếm hơi ấm mong manh. Nhưng giữa vòng tay siết chặt ấy, nàng vẫn lạnh lùng tuyên bố: “Hiên Viên Khanh Trần, ta không phải nô lệ của ngươi!”. Liệu đằng sau vẻ ngoài tàn bạo của Bắc An Hầu có ẩn chứa bí mật gì? Cảnh Dạ Lan sẽ phải đối mặt với những sóng gió gì trong cuộc hôn nhân đầy toan tính này? Mối quan hệ giữa nàng và Hiên Viên Khanh Trần sẽ đi về đâu? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Tù Phi Tà Vương” của tác giả Tuyết Nhạn.