Hai trăm năm sau khi ánh hào quang của Đế quốc Quang Minh lụi tàn, lục địa lại một lần nữa chìm trong vòng xoáy bất ổn. Gia tộc Lâm, huyền thoại một thời, giờ đây chỉ còn là cái bóng của quá khứ, tập trung vào thương mại với quân lực yếu ớt, dù có tài năng nhưng thiếu sự kiệt xuất, trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ tham lam. Gia tộc Lưu Phong cũng suy yếu sau khi mất đi vị lãnh đạo tài ba, để lại ba người con trai bất tài và một cô con gái thông minh nhưng bị trói buộc bởi lời hứa với người cha quá cố. Trong khi đó, Ma tộc ở Viễn Đông trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng thấy trong suốt hai thế kỷ, còn gia tộc Tử Xuyên, bức tường thành vững chắc bảo vệ nhân loại, đang dần bước vào giai đoạn suy tàn.
Sự sụp đổ bắt đầu từ bên trong, từ chính sự mục ruỗng của giới quý tộc sau hai trăm năm trì trệ. Gia tộc Tử Xuyên, từng là biểu tượng của sức mạnh, giờ đây trở thành chiến trường đẫm máu, mồi ngon cho các thế lực xâm lược. Giữa cơn bão loạn ấy, câu chuyện của ba anh em kết nghĩa, ba vị tướng tài ba với ba tính cách khác biệt, bắt đầu. Đế Lâm, sắc bén và tôn thờ kỷ luật, tin rằng máu và quyền lực là thước đo của thành công. Sterling, người chiến binh trung thành và đáng tin cậy, luôn đặt gia tộc lên hàng đầu. Và Tử Xuyên Tú, tài năng, đầy nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần trầm tĩnh. Ba con người, ba số phận, ba lý tưởng khác nhau, liệu sẽ đi về đâu trên con đường mà họ đã chọn lựa?
“Tử Xuyên Tam Kiệt” là bản anh hùng ca về sự trưởng thành, vươn lên, bành trướng và cuối cùng là kết thúc của ba con người phi thường giữa bối cảnh hỗn loạn của lục địa. Câu chuyện đan xen tình yêu vượt lên thù hận, tình đồng đội keo sơn cùng những trận chiến khốc liệt, máu và nước mắt. Lấy bối cảnh chiến tranh với vũ khí lạnh, gươm giáo, tác phẩm vẽ nên một thế giới giả tưởng hậu tận thế, khi văn minh nhân loại đã sụp đổ. Dường như thấp thoáng đâu đó hình bóng của những sự kiện lịch sử như sự sụp đổ của Liên Xô, những chiến dịch chính trị, hay những góc tối của xã hội hiện đại, những cuộc chiến đẫm máu trong lịch sử… Phải chăng đó chính là lý do Lão Trư lựa chọn một thế giới giả tưởng để gửi gắm thông điệp của mình?
Ngày 18 tháng Tám, năm 779 theo lịch Đế quốc Quang Minh, ngày thành lập “Tú Quân Đoàn” – đội quân huyền thoại tương lai của đế chế, cũng chính là ngày tác phẩm “Tử Xuyên Tam Kiệt” của Lão Trư được ra mắt. Xã hội trong câu chuyện được xây dựng theo mô hình quân chủ, phân chia thành các tầng lớp: hoàng tộc, quý tộc, bình dân và nô lệ. Bối cảnh chiến tranh đặt nền móng cho một hệ thống quản lý quân sự chặt chẽ, nơi tướng lĩnh nắm giữ quyền lực tối cao.
Đứng đầu gia tộc Tử Xuyên là Tổng trưởng, tương đương với tổng thống, chủ tịch hay đế vương, cai quản từ phủ Tổng trưởng. Hội Nguyên Lão, được bầu cử đại diện cho các địa phương, đóng vai trò như Nghị viện hay Quốc hội, phê chuẩn các quyết định của Tổng trưởng. Tổng thống lĩnh nắm giữ quyền lực quân sự, điều hành đất nước từ tòa Thống lĩnh, tương đương với phủ Thủ tướng. Tổng thống lĩnh cũng là người đứng đầu Hội đồng Thống lĩnh, bao gồm năm vị chỉ huy quân đội và một thống lĩnh trợ lý phụ trách hậu cần. Viện Kiểm Sát, dưới quyền Kiểm Sát trưởng, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động nội bộ của các quan chức, tương tự như cơ quan thanh tra, với đội hiến binh dưới trướng.
Phủ Tổng trưởng và Hội Nguyên Lão thuộc cấp bậc cao nhất, trong khi tòa Thống lĩnh và Viện Kiểm Sát thuộc cấp bậc thấp hơn. Năm thống lĩnh quân đội lần lượt chỉ huy quân Viễn Đông, quân Trung Ương, quân Biên Phòng, quân Cờ Đen và quân Cấm Vệ. Phó Thống lĩnh kiêm Chánh Văn phòng quản lý khối văn phòng và hậu cần. Hệ thống cấp bậc tiếp tục phân chia xuống các cấp thấp hơn như Phó Kỳ chủ Áo Đỏ, Kỳ chủ Áo Đen, Phó Kỳ chủ Áo Đen, Tiểu Kỳ Áo Đỏ, Võ sĩ Tiểu Kỳ, Võ sĩ và cuối cùng là Lao binh phục dịch, tương đương với nô lệ.
Từ Bì Cổ đến Đỗ Khắc Lạp, Tư Đặc Lâm, Cát Sa và nhiều cái tên khác, hãy cùng bước vào thế giới đầy biến động của “Tử Xuyên Tam Kiệt” để khám phá những bí ẩn về xã hội, con người và những cuộc chiến khốc liệt đang chờ đợi.