Trở về Sài Gòn thập niên 60-70 đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, “Tụi Lớp Nhứt Trường Bình Tây, Cây Viết Máy Và Con Chó Nhỏ” của tác giả Lê Văn Nghĩa mở ra một thế giới trẻ thơ ngây ngô, hồn nhiên và đậm chất miền Nam. Tác phẩm như một thước phim sống động, lưu giữ những hình ảnh quý giá về một Sài Gòn xưa cũ, thân thương.
Câu chuyện khởi đầu bằng tiếng chó sủa vang vọng trước nhà thằng Lượm, cùng với sự xuất hiện của thằng Hải, thằng Út đẹt và thằng Cảnh hù. Chi tiết tinh tế về tiếng chó sủa, giúp thằng Cảnh hù khẳng định sự có mặt của thằng Lượm, vẽ nên một bức tranh sinh động về tình bạn trẻ con hồn nhiên, chân thật. Tình cảm bạn bè tuy được thể hiện qua những trò đùa nghịch ngợm, đôi khi khắc khe, nhưng lại chất chứa sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hình ảnh thầy hỏi chó Mót cách trị ghẻ cho thằng Cảnh hù là một minh chứng cho sự gắn bó, sẻ chia giữa những đứa trẻ trong xóm nhỏ. Chính những chi tiết nhỏ nhặt, đời thường ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt cho câu chuyện, khiến người đọc như được sống lại những khoảnh khắc tuổi thơ ngây ngô của chính mình.
Tình yêu đặc biệt của thằng Lượm dành cho loài chó cũng là một điểm nhấn thú vị. Ước mơ được nuôi chó nhưng bị gia đình ngăn cản, thằng Lượm tìm niềm vui bằng cách chơi đùa với những chú chó lạ trên đường. Niềm đam mê ấy lớn đến nỗi bạn bè đặt cho cậu biệt danh “thằng chó”, mà cậu cũng chẳng lấy làm phiền lòng, thậm chí còn có chút tự hào. Ước mơ “dạy chó hát xiệc” của Lượm, được thể hiện qua câu trả lời ngây ngô với cô giáo, càng làm nổi bật nét hồn nhiên, trong sáng của cậu bé. Hình ảnh thằng Lượm bị thu hút bởi gánh xiếc chó bên cạnh nhà ảo thuật Lê Văn Quý, cùng với màn trình diễn tài tình của chú chó biết cộng trừ, đi bằng hai chân và ngậm nón xin tiền, đã tạo nên những mảng miếng hài hước, dí dỏm cho câu chuyện.
Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn – Chợ Lớn, Lê Văn Nghĩa đã khéo léo lồng ghép vào tác phẩm của mình những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Từ lời ăn tiếng nói, sinh hoạt thường nhật đến những nghề nghiệp đặc thù, tất cả hiện lên sinh động, chân thực như một cuốn phim tư liệu. Đọc truyện của ông, ta không chỉ được sống lại một Sài Gòn xưa cũ mà còn được khám phá những nét văn hóa độc đáo của vùng đất này. Với lối viết dung dị, gần gũi, Lê Văn Nghĩa đã mang đến cho độc giả một tác phẩm đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ, đồng thời khẳng định tài năng của mình không chỉ trong lĩnh vực báo chí mà còn ở mảng văn chương thiếu nhi. “Tụi Lớp Nhứt Trường Bình Tây, Cây Viết Máy Và Con Chó Nhỏ” hứa hẹn sẽ là một hành trình thú vị, đưa bạn đọc trở về với những ký ức tuổi thơ ngọt ngào và khám phá một Sài Gòn xưa đầy màu sắc.