“Tùng Bưởi Hồng” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một bộ truyện ngắn mang đậm chất thiền vị, đưa người đọc vào không gian thanh tịnh của chùa Pháp Vân, nơi những tâm hồn chân chất và sâu lắng giao hòa. Ngay từ những chi tiết nhỏ nhặt như tiếng chuông chùa, cách đón tiếp khách tăng hay câu hỏi của vị du tăng về núi Cửu Lũng, tất cả đều toát lên vẻ bình yên và thuần khiết. Mỗi trang sách như một hơi thở tĩnh lặng, dịu dàng len lỏi vào tâm hồn, để lại những cảm nhận sâu sắc và rõ nét.
Câu chuyện về vị du tăng hành hương đến núi Cửu Lũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Hình ảnh vị tăng với bước chân chậm rãi, mang trên mình một mụt ghẻ lớn bằng quả bưởi ở đùi, chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp mà không một lời oán thán, gợi lên sự kính trọng và xót thương. Sự quan tâm chân thành của chú tiểu Tâm Thể với bát cháo, chậu nước ấm và chiếc chiếu thơm mùi nắng dành cho vị tăng lạ mặt càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của lòng từ bi và sự sẻ chia.
Hành trình gian nan của vị tăng đến núi Cửu Lũng được khắc họa rõ nét qua từng bước chân nặng nhọc. Đói rét, mệt mỏi, bệnh tật giày vò, nhưng ý chí kiên định và niềm tin mãnh liệt đã giúp ông vượt qua tất cả. Dù sức lực suy kiệt, ông vẫn cố gắng từng bước, từng bước tiến về phía trước, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục hành trình. Cuối cùng, sau bao khó khăn, ông cũng đặt chân đến chân núi Cửu Lũng.
Tuy nhiên, khi sương mù dày đặc bao phủ khắp núi rừng, việc tìm kiếm người mà vị tăng muốn gặp trở nên vô cùng khó khăn. Không một bóng người, không một làn khói bếp, chỉ còn lại sự hoang vắng và lạnh lẽo của miền sơn cước. Vị tăng buộc phải ngồi lại, nghỉ ngơi và chờ đợi. Câu hỏi về lý do hành trình gian khổ của ông, về người mà ông tìm kiếm, về mối liên hệ giữa họ, tất cả đều được giữ lại như một ẩn số, khơi gợi sự tò mò và thôi thúc người đọc khám phá.
Câu chuyện hé lộ, vị tăng hành hương ấy tên là Tri Huyền, và người ông tìm kiếm chính là Kaniska, một vị tăng người Ấn Độ mà ông từng gặp và chăm sóc tại Trường An mười sáu năm về trước. Chính lòng biết ơn và tình bạn sâu sắc đã thôi thúc Tri Huyền vượt qua muôn vàn khó khăn để tìm lại người bạn cũ. “Tùng Bưởi Hồng” không chỉ là một câu chuyện về hành trình tìm kiếm, mà còn là một bài ca về tình người, về lòng từ bi và sự kiên trì vượt lên nghịch cảnh. Đọc “Tùng Bưởi Hồng” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trải nghiệm tâm hồn đáng quý, giúp ta tìm thấy sự bình yên và chiêm nghiệm về những giá trị đích thực của cuộc sống.