“Từng Niên Thiếu” của Cửu Dạ Hồi là câu chuyện chạm đến những rung động sâu thẳm nhất của tuổi trẻ, nơi gặp gỡ và chia ly là những nốt nhạc không thể thiếu trong bản giao hưởng cuộc đời. Tác phẩm xoay quanh mối quan hệ đặc biệt giữa Tạ Kiều và Tần Xuyên, bắt đầu từ những giao thoa nhẹ nhàng, bâng quơ như trò chơi con trẻ. Dần dà, giữa họ nảy sinh một thứ tình cảm khó gọi tên, len lỏi qua từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, cho đến khi lời tỏ tình “Em yêu anh” phá vỡ mọi giới hạn mong manh.
Dưới cùng một bầu trời, Tạ Kiều và Tần Xuyên, mỗi người đều mang trong mình một thế giới riêng tư, những tâm sự riêng. Vậy mà, như thể có một lực hút vô hình, họ cứ cuốn vào nhau, bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày thanh xuân rực rỡ. Tình cảm ấy, tựa như “tình hữu nghị trong biển cát thời gian”, vừa gần gũi, vừa xa cách, vừa mong manh, lại vừa bền chặt. Họ cùng nhau chờ đợi, cùng nhau lớn lên, nhưng lại e dè, không dám tiến thêm một bước, mặc cho trái tim thổn thức.
Thời gian lặng lẽ trôi, như dòng chảy dịu êm, gắn kết Tạ Kiều và Tần Xuyên theo một cách riêng biệt và đẹp đẽ. Tình yêu của họ, không phải là những lời thề non hẹn biển, mà là sự đồng hành thầm lặng, là những sẻ chia ngọt ngào xen lẫn những đắng cay của tuổi trẻ. “Từng Niên Thiếu” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu, mà còn là bức tranh chân thực về tuổi trẻ với những rung động đầu đời, những băn khoăn, trăn trở và cả những tiếc nuối khôn nguôi. Hãy cùng Cửu Dạ Hồi lật giở từng trang sách, đắm chìm trong câu chuyện đầy cảm xúc của “Từng Niên Thiếu”, một tác phẩm xứng đáng để đọc, để cảm nhận và để lưu giữ trong tim.