“Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ” của nhà văn Tô Hoài là câu chuyện đầy cảm hứng về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi và đầy biến động của nhà cách mạng lỗi lạc Hoàng Văn Thụ. Từ hình ảnh một cậu học trò xuất thân trong gia đình nho học ở làng Phù Lưu, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, thấm nhuần những giá trị Nho giáo truyền thống, tác phẩm lần theo dấu chân Hoàng Văn Thụ trên hành trình tìm kiếm con đường cứu nước. Đỗ tú tài năm 1905 và theo học tại Trường Bưởi, Hà Nội, Hoàng Văn Thụ sớm bộc lộ tinh thần yêu nước, quan tâm đến các tư tưởng cách mạng đang nhen nhóm trong thời đại đầy biến động.
Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 1908 khi ông thi đỗ tú tài phần hai và được tiếp nhận vào Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Đây là nơi ông được tiếp xúc với luồng tư tưởng mới mẻ, gặp gỡ những người bạn đồng chí hướng, cùng nhau nung nấu khát vọng giải phóng dân tộc. Năm 1910, hưởng ứng phong trào Đông Du, Hoàng Văn Thụ rời quê hương, sang Nhật Bản với hy vọng tìm ra con đường cứu nước.
Trên đất Nhật, bên cạnh việc học tập, Hoàng Văn Thụ tích cực tham gia vào các hoạt động yêu nước sôi nổi của Việt Nam Quang phục Hội. Ông được bầu vào Ban Chấp hành, tham gia biên soạn báo Thanh Nghị, tích cực tuyên truyền chống đế quốc. Tuy nhiên, hoạt động của ông và các nhà yêu nước khác đã bị chính quyền Nhật Bản ngăn cản. Năm 1912, Hoàng Văn Thụ cùng Phan Bội Châu bị bắt và trục xuất về nước.
Không nản lòng, Hoàng Văn Thụ tiếp tục hoạt động bí mật cho Việt Nam Quang phục Hội sau khi trở về. Ông tham gia tổ chức lễ truy điệu Phan Chu Trinh tại Hà Nội năm 1915 và bị thực dân Pháp bắt giam. Ra tù, ông tiếp tục dấn thân vào con đường cách mạng, tham gia tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, đồng thời là người tiên phong đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.
Năm 1925, Hoàng Văn Thụ tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên. Từ đây, ông dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo và xây dựng Đảng, chỉ đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông đã hy sinh anh dũng vào ngày 10/2/1942 tại Xóm Cầu, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, khi mới 55 tuổi.
Qua ngòi bút tài hoa của Tô Hoài, “Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ” không chỉ là một cuốn tiểu sử đơn thuần mà còn là bức tranh sống động về chặng đường trưởng thành của một nhà cách mạng kiệt xuất, từ một thanh niên yêu nước đến người lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác phẩm là nguồn tư liệu quý giá, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khích lệ tinh thần đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp của thế hệ trẻ hôm nay. Mời bạn đọc cùng bước vào hành trình đầy cảm hứng của người anh hùng dân tộc Hoàng Văn Thụ qua tác phẩm “Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ” của nhà văn Tô Hoài.