“Tùy Tiện Phóng Hỏa” của Mặc Bảo Phi Bảo là câu chuyện tình yêu lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng đầy bí mật giữa Giai Hòa, một nhà biên kịch trẻ đầy nhiệt huyết, và Dịch Văn Trạch, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Giai Hòa đã dành hơn một thập kỷ để ngưỡng mộ Dịch Văn Trạch, coi anh như một thần tượng, một giấc mơ xa vời. Vậy mà định mệnh lại đưa đẩy họ đến với nhau khi Giai Hòa có cơ hội hợp tác cùng thần tượng của mình trong bộ phim do chính cô chấp bút. Từ đây, ranh giới giữa thần tượng và hiện thực bắt đầu mờ nhạt. Dù cố gắng giữ khoảng cách, Giai Hòa không thể ngăn mình quan tâm, an ủi Dịch Văn Trạch trong những khoảnh khắc anh yếu lòng, cô đơn. Sự chân thành, ấm áp của cô dần chạm đến trái tim tưởng chừng như băng giá của ngôi sao màn bạc.
Điều Giai Hòa không hề hay biết, Dịch Văn Trạch cũng đang giữ một bí mật ngọt ngào về cô, một bí mật bắt nguồn từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Đối với anh, Giai Hòa không chỉ là một biên kịch tài năng mà còn là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống. Tình cảm anh dành cho cô đã nhen nhóm từ rất lâu, âm thầm và sâu đậm. “Tùy Tiện Phóng Hỏa” khắc họa một tình yêu mãnh liệt, nơi ngôn ngữ đôi khi trở nên thừa thãi. Khi yêu, chỉ muốn được ở gần, được chạm vào người mình thương, được hôn lên gương mặt ấy, dù đôi khi chỉ là những hành động vụng về, ngốc nghếch. Mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn đều là một lời khẳng định về sự hiện hữu của tình yêu, về sự sở hữu ngọt ngào.
Chính những cử chỉ, những tiếp xúc tưởng chừng như giản đơn ấy đã tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn, đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu nồng nàn giữa hai con người. “Mô Cảm Lửa”, tựa như một bản tình ca ngọt ngào, khéo léo dẫn dắt người đọc qua từng cung bậc cảm xúc, từ rung động ban đầu, e ngại, dè dặt đến đắm say, cuồng nhiệt. Hãy cùng Mặc Bảo Phi Bảo đắm chìm trong câu chuyện tình yêu đầy mê hoặc này và cảm nhận sức nóng của “Mô Cảm Lửa”.