Cổ Long (1937-1985), tên thật Hùng Diệu Hoa, là một trong những cây bút xuất sắc nhất của dòng tiểu thuyết võ hiệp tân phái. Sinh ra tại Giang Tây, Trung Quốc, tuổi thơ của ông gắn liền với những khó khăn, nhưng chính niềm đam mê mãnh liệt với thế giới võ hiệp đầy màu sắc trong các tác phẩm kinh điển đã chắp cánh cho ước mơ văn chương của Cổ Long.
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã bắt đầu sáng tác, mài giũa ngòi bút và dần hình thành phong cách riêng biệt, mang đậm dấu ấn của cuộc đời đầy biến động. Hành trình sáng tác của ông trải qua ba giai đoạn: kỳ đầu, thời kỳ đỉnh cao và giai đoạn cuối, mỗi giai đoạn đều ghi dấu ấn với những thành công vang dội và cả những thử thách đầy cam go, góp phần tạo nên tên tuổi của một tượng đài trong làng tiểu thuyết võ hiệp.
“Tuyển Tập Cổ Long” tập hợp tinh hoa sáng tác của tác giả với 89 truyện, dẫn dắt bạn đọc bước vào một thế giới võ hiệp khác biệt, nơi không chỉ có những màn đấu kiếm nghẹt thở mà còn là bức tranh đa chiều về nội tâm nhân vật. Khác với lối viết võ hiệp truyền thống, Cổ Long tập trung khai thác tâm lý, mối quan hệ giữa các nhân vật, tạo nên những câu chuyện hoàn toàn hư cấu nhưng lại mang đậm hơi thở cuộc sống. Văn phong hiện đại, sắc bén và đậm chất triết lý là điểm đặc trưng trong tác phẩm của ông.
Dù đôi khi kết thúc truyện có phần dang dở, nhưng chính điều này lại khơi gợi sự suy ngẫm, để lại dư vị khó quên và những bài học sâu sắc cho người đọc. Từ những nhân vật kinh điển như Tiêu Thập Nhất Lang đến những câu chuyện võ hiệp đầy kịch tính và lôi cuốn, tuyển tập này hứa hẹn một hành trình khám phá đầy thú vị và đáng nhớ cho những ai đam mê thế giới võ hiệp của Cổ Long. Một cuộc phiêu lưu qua 89 truyện, một hành trình đắm chìm trong thế giới kiếm hiệp đầy mê hoặc đang chờ đón bạn.