Erich Maria Remarque (1898-1970), tên khai sinh là Erich Paul Remark, là một trong những nhà văn Đức nổi tiếng nhất thế kỷ 20, được biết đến rộng rãi với kiệt tác “Phía Tây không có gì lạ”. Sinh ra tại Osnabrück, Đức, trong một gia đình công nhân bình dị với cha là Peter Franz Remark và mẹ là Anna Maria, Remarque đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ giữa bối cảnh đầy biến động của nước Đức thời hậu chiến. Chính những trải nghiệm thời chiến tranh đã hun đúc nên ngòi bút đầy ám ảnh và chân thực của ông, phản ánh sâu sắc những mất mát, hoang mang và khát vọng sống mãnh liệt của con người trong thời loạn.
Tác phẩm của Remarque đã chạm đến trái tim hàng triệu độc giả trên thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Những tựa sách quen thuộc với độc giả Việt Nam như “Phía Tây không có gì lạ”, “Bia Mộ Đen”, “Bầy Diều Hâu Gãy Cánh”, “Ba Người Bạn”, “Khải Hoàn Môn”, “Chiến Hữu”, “Bản Du Ca Cuối Cùng”, “Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù”, “Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết” đã khắc họa nên bức tranh toàn cảnh về số phận con người trong chiến tranh và hậu chiến, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của Remarque trong nền văn học thế giới.
Tuyển tập Erich Maria Remarque này hứa hẹn mang đến cho bạn đọc một hành trình đầy cảm xúc qua những trang viết thấm đẫm tính nhân văn của ông. Từ “Phía Tây không có gì lạ” – tiếng nói phản chiến mạnh mẽ lay động cả thế giới, đến “Chiến Hữu”, “Bản Du Ca Cuối Cùng”, “Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù”, “Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết” – những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, sự mất mát và hy vọng giữa thời cuộc khốc liệt, tuyển tập sẽ đưa bạn đọc đến gần hơn với những góc khuất tâm hồn con người, những suy tư sâu sắc về chiến tranh, hòa bình, và ý nghĩa của cuộc sống. Hãy cùng đắm mình vào thế giới văn chương đầy mê hoặc của Erich Maria Remarque và khám phá những tầng ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong từng tác phẩm.