Nhật Bản thế kỷ XIX, một thời đại lịch lãm và đầy chất thơ, là bối cảnh cho câu chuyện về Vuko, chàng trai trẻ quyết tâm theo đuổi giấc mơ trở thành thi sĩ bất chấp sự phản đối của cha mình. Hành trình theo đuổi nghệ thuật của Vuko gặp gỡ Soseki, một họa sĩ già mù lòa, từng là samurai dưới trướng Thiên hoàng. Soseki trở thành người thầy dẫn dắt Vuko trên con đường khám phá vẻ đẹp tinh tế của thơ haiku. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ đơn thuần xoay quanh việc học thơ. Bóng hình một người phụ nữ bí ẩn biến mất trong màn tuyết phủ trắng xóa trở thành một ám ảnh day dẳng, len lỏi vào từng ngóc ngách của câu chuyện, tạo nên một không khí vừa huyền bí vừa day dứt.
Tình yêu, cuộc sống và hành trình kiếm tìm ý nghĩa tối thượng được khắc họa qua ngòi bút tinh tế, súc tích và chân thực của Maxence Fermine. Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1968 tại Albertville, Fermine đã nhanh chóng gây tiếng vang với tác phẩm đầu tay “Tuyết” xuất bản năm 1999. Thành công vang dội của cuốn tiểu thuyết này đã thôi thúc ông từ bỏ công việc trước đó để toàn tâm toàn ý dấn thân vào sự nghiệp văn chương. Với niềm đam mê mãnh liệt và sự nỗ lực không ngừng, Fermine tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm ấn tượng, góp phần làm phong phú thêm sự nghiệp sáng tác của mình, như “Cây vĩ cầm đen”, “Người nuôi ong”, “Thuốc phiện”, “Billard Blues” và “Nấm mồ sao”. Tinh thần sáng tạo và sức hấp dẫn trong từng câu chữ vẫn được duy trì xuyên suốt các tác phẩm của ông, kể cả những sáng tác gần đây nhất.
“Tuyết” của Maxence Fermine, một tác phẩm đong đầy cảm xúc và tinh tế, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc một hành trình khám phá tâm hồn đầy mê hoặc giữa khung cảnh Nhật Bản cổ kính và huyền bí.