“Tuyết Sơn Phi Hồ” của Kim Dung, một trong những tác giả võ hiệp lừng danh nhất, đưa độc giả vào một cuộc hành trình đầy bí ẩn và thù hận kéo dài qua nhiều thế hệ. Bút danh “Tuyết Sơn Phi Hồ” thuộc về một nhân vật trẻ tuổi, tài trí hơn người và võ công cái thế. Câu chuyện bắt đầu hơn một thế kỷ trước, xoay quanh bốn hộ vệ trung thành của Vua Lý Tự Thành, mang bốn họ Hồ, Miêu, Điền, Phạm. Từng là huynh đệ kết nghĩa, sống chết có nhau, trung thành tuyệt đối với Lý Tự Thành, nhưng một hiểu lầm tai hại đã khiến Hồ bị nghi oan phản bội, ba người còn lại quyết tâm trả thù. Mối thù truyền kiếp này âm ỉ cháy bỏng, lan rộng sang cả hậu duệ của họ. Liệu cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Hồ Phỉ và Miêu Nhược Lan có đủ sức hóa giải mối oan tình, thù hận chất chồng từ đời tổ tiên?
Kim Dung, cây đại thụ của văn học Trung Quốc hiện đại, đã sáng tác 15 tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp từ năm 1955 đến năm 1972, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả khắp thế giới. Với hơn 300 triệu bản in được phát hành tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và nhiều quốc gia châu Á khác, tác phẩm của ông không chỉ được dịch ra nhiều thứ tiếng mà còn được chuyển thể thành phim truyền hình và trò chơi điện tử, khẳng định sức ảnh hưởng to lớn và bền bỉ.
Một ngày rằm tháng ba năm Càn Long thứ 48, dưới chân núi Trường Bạch tuyết phủ trắng xóa, bốn kỵ sĩ đang truy đuổi một nhóm người bí ẩn. Mở đầu bằng cảnh tượng một mũi tên xuyên thẳng qua cổ chim nhạn trên nền trời, câu chuyện nhanh chóng cuốn người đọc vào vòng xoáy của sự rượt đuổi, tranh đoạt. Bốn người cưỡi ngựa với kỹ thuật điêu luyện, từ một lão ông gầy gò, cương nghị đến một thương nhân giàu có trong trang phục da báo, cùng hai người trẻ tuổi, một cao lớn hùng hậu, một có phần tầm thường nhưng nhanh nhẹn. Họ lần theo dấu vết của năm kỵ sĩ phía trước, vượt qua địa hình hiểm trở, tuyết bay mù mịt. Mối nghi ngờ về một âm mưu đen tối ngày càng tăng khi họ phát hiện ra bí mật ẩn giấu trên mũi tên găm vào chim nhạn. Không khí căng thẳng, hồi hộp bao trùm. Cuộc rượt đuổi gấp gáp dưới cái lạnh cắt da cắt thịt càng làm nổi bật quyết tâm của bốn người. Họ toát mồ hôi, thở dốc, nhưng không hề nao núng. Người cao lớn vội vàng cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo lụa xanh và thanh trường kiếm bên hông, ánh mắt sắc bén, lông mày nhíu chặt, toát lên vẻ phẫn nộ.
Bên cạnh cuộc truy đuổi nghẹt thở, “Tuyết Sơn Phi Hồ” còn đan xen câu chuyện tình đầy lôi cuốn và bí ẩn giữa Tào Vân Kỳ và một cô gái áo trắng. Tình yêu mãnh liệt của Tào Vân Kỳ liệu có được đáp lại, hay trái tim người con gái đã trao gửi nơi khác? Sự giằng xé giữa trách nhiệm và tình yêu, cùng những màn đấu võ đỉnh cao, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm khó quên.