Kilmore Cove, một thị trấn ven biển yên bình, ẩn chứa những bí mật vượt xa những gì mắt thường có thể thấy. Trong “Ulysse Moore Tập 3: Ngôi Nhà Gương”, Pierdomenico Baccalario tiếp tục dẫn dắt người đọc vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, đan xen giữa hiện thực và ảo ảnh, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh.
Gặp gỡ Rick Banner, chàng trai bản địa của Kilmore Cove, với niềm đam mê cháy bỏng dành cho xe đạp và triết lý sống giản dị “cơ bắp và hai lá phổi”. Cuộc sống tưởng chừng bình lặng của Rick bất ngờ bị đảo lộn khi Jason và Julia Covenant, hai anh em đến từ Luân Đôn, xuất hiện. Jason, một cậu bé ốm yếu nhưng đầy tò mò với niềm đam mê săn ma, tin rằng biệt thự Argo, nơi gia đình cậu mới chuyển đến, đang che giấu một bí mật siêu nhiên đen tối. Julia, cô chị gái cao lớn và mạnh mẽ, luôn bảo vệ em trai và chia sẻ cùng cậu niềm tin vào những điều bí ẩn.
Sự xuất hiện của Oblivia Newton, một cô gái bí ẩn với mái tóc đỏ rực rỡ, chiều cao nổi bật và sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, càng làm tăng thêm phần hấp dẫn cho câu chuyện. Cô là ai? Mục đích của cô đến Kilmore Cove là gì? Và mối liên hệ giữa cô với ngôi nhà gương bí ẩn kia là như thế nào?
“Ulysse Moore Tập 3: Ngôi Nhà Gương” hứa hẹn một hành trình đầy bất ngờ và hồi hộp, nơi những bí mật dần được hé lộ, lôi cuốn người đọc vào một thế giới kỳ ảo, nơi thực tại và giấc mơ đan xen. Liệu Rick, Jason, Julia và Oblivia có thể vén màn bí mật của ngôi nhà gương và đối mặt với những nguy hiểm đang rình rập? Hãy cùng Pierdomenico Baccalario khám phá câu trả lời trong cuốn sách đầy mê hoặc này.