Cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại “Uyên Ương Đánh Nhau Khi Nào” của tác giả Tần Hoàng hứa hẹn mang đến cho độc giả một câu chuyện tình yêu oan gia đầy hài hước và lãng mạn. Chuyện xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh, và cũng đầy trắc trở, giữa một vị thế tử lạnh lùng, cao ngạo và một tiểu thư tinh nghịch, chẳng hề e dè khuôn phép. Ngay từ lần đầu chạm mặt, hai người đã tạo nên những màn đấu khẩu nảy lửa, khiến người đọc không khỏi bật cười. Thế tử, với vẻ ngoài tuấn tú cùng tính cách băng lãnh, buông lời châm chọc: “Ngươi thậm chí còn không bằng cô nương lười biếng ấy?”. Đáp lại, tiểu thư không hề nao núng, thẳng thừng phản bác: “Ngươi có khuôn mặt ưa nhìn như vậy mà còn nói những lời không ý thức như vậy, thật là không công bằng!”.
Sự đối lập về tính cách, cùng những tình huống dở khóc dở cười, đã đẩy hai con người tưởng chừng như chẳng hề liên quan đến nhau vào vòng xoáy của duyên phận. Liệu từ những màn “đánh nhau” bằng lời nói ấy, tình yêu sẽ chớm nở như thế nào? Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của thế tử là gì? Và cô tiểu thư nghịch ngợm kia sẽ dùng cách nào để “chế ngự” chàng? Tất cả những bí mật, những rung động thầm kín sẽ dần được hé lộ trong từng trang sách.
Với bút pháp nhẹ nhàng, hài hước, cùng cốt truyện lôi cuốn, “Uyên Ương Đánh Nhau Khi Nào” sẽ là một món ăn tinh thần không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thích thể loại ngôn tình cổ đại. Tác phẩm được biên tập bởi tieunguyennguyen, biên soạn bởi saral và hiện đã có phiên bản ebook với bìa sách được thiết kế tinh tế, hứa hẹn mang đến cho độc giả trải nghiệm đọc tuyệt vời. Câu chuyện tình yêu oan gia, với kết thúc viên mãn (HE), chắc chắn sẽ để lại dư vị ngọt ngào, khó quên trong lòng người đọc.