“Vân Trung Ca” của Đồng Hoa, phần tiếp theo của tiểu thuyết nổi tiếng “Đại Mạc Dao”, là một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch lấy bối cảnh thời Tây Hán. Xuất bản lần đầu năm 2007, tác phẩm đưa người đọc trở về thời điểm Hoàng đế Hán Chiêu vừa chào đời. Năm lên tám, trong một lần lưu lạc sa mạc, vị hoàng đế tương lai đã được cứu sống bởi Vân Ca, con gái của hai nhân vật lừng lẫy trong “Đại Mạc Dao” là Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn. Ân tình năm xưa khắc sâu vào lòng Vân Ca, và cô bé luôn nhớ về cậu bé mà mình gọi là Lăng Ca.
Mười năm sau, Vân Ca trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mang trong tim hình bóng chàng trai năm xưa. Nỗi nhớ thương da diết thôi thúc cô tìm kiếm Lăng Ca, nhưng định mệnh lại đưa đẩy cô đến với Lưu Phất Lăng, một người mang dung mạo giống hệt người cô hằng mong đợi. Tưởng rằng đã tìm thấy hạnh phúc, Vân Ca trao trọn con tim cho Lưu Phất Lăng. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã lại giáng xuống cô một đòn đau khi chứng kiến người mình yêu kết hôn với người con gái khác.
Liệu Lăng Ca mà Vân Ca tìm kiếm có thực sự là Lưu Phất Lăng? Thân phận thực sự của Lăng Ca là ai? Và số phận sẽ đưa đẩy Vân Ca đến đâu trên con đường tình yêu đầy chông gai? “Vân Trung Ca” của Đồng Hoa hứa hẹn một câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt, xen lẫn những âm mưu tranh đấu chốn cung đình, chắc chắn sẽ khiến người đọc không thể rời mắt. Hãy cùng bước vào thế giới Tây Hán hào hùng và khám phá câu chuyện tình yêu đầy bi ai nhưng cũng không kém phần lãng mạn của Vân Ca.