“Vanina Vanini”, một tuyệt tác ngắn gọn nhưng đầy sức ám ảnh của đại văn hào Stendhal (tên thật là Marie-Henri Beyle), ra đời năm 1829, khắc họa bức tranh tình yêu đầy bi kịch giữa nàng công nương La Mã kiêu hãnh và một chiến sĩ Carbonari nhiệt huyết giữa bối cảnh xã hội Italia đầy biến động. Câu chuyện không chỉ là một khúc romance đẫm lệ mà còn là tiếng lòng của Stendhal, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho cuộc đấu tranh giành tự do của người dân Italia.
Vanina, một tiểu thư quý tộc La Mã, đem lòng yêu Missirilli, một chiến sĩ yêu nước hết mực. Tuy đáp lại tình cảm của Vanina, nhưng trái tim Missirilli còn hướng về một lý tưởng cao cả hơn: sự nghiệp giải phóng quê hương khỏi ách thống trị của chế độ La Mã. Anh tham gia hội kín Carbonari và cống hiến hết mình cho lý tưởng cách mạng.
Mâu thuẫn giữa tình yêu và lý tưởng đã đẩy Vanina đến một hành động đầy tuyệt vọng. Để níu giữ người yêu, nàng đã phản bội Missirilli, tố giác tổ chức Carbonari với chính quyền, khiến kế hoạch của họ tan vỡ. Hành động ích kỷ này không những không mang Missirilli đến bên Vanina mà còn đẩy anh vào vòng lao lý. Dù vậy, Missirilli vẫn kiên quyết không chấp nhận sự giúp đỡ của Vanina, thà chịu tù đày vì lý tưởng. Lòng kiêu hãnh của Vanina hoàn toàn sụp đổ trước sự hy sinh cao cả của người mình yêu.
“Vanina Vanini” mang đậm dấu ấn phong cách của Stendhal, tác giả của những kiệt tác văn học kinh điển như “Đỏ và Đen” và “Tu viện thành Perme”, người tiên phong cho trào lưu hiện thực phê phán trong văn học Pháp. Dù không được đón nhận nồng nhiệt lúc sinh thời, Stendhal đã tiên đoán đúng về giá trị trường tồn của tác phẩm mình. Ngày nay, ông được vinh danh là một trong những cây bút vĩ đại nhất của văn học Pháp và thế giới.
“Vanina Vanini” là một bản giao hưởng đầy bi thương của tình yêu, sự phản bội và lý tưởng cách mạng. Câu chuyện tình yêu đầy sóng gió giữa Vanina và Missirilli, được đặt trong bối cảnh lịch sử đầy biến động, hứa hẹn sẽ dẫn dắt bạn đọc vào một hành trình khám phá nội tâm đầy xúc động và ám ảnh.