“Vào Trong Hoang Dã” của John Krakauer kể lại câu chuyện có thật đầy mê hoặc về Chris McCandless, một chàng trai trẻ tốt nghiệp đại học đã từ bỏ cuộc sống tiện nghi, quyên góp toàn bộ số tiền tiết kiệm và dấn thân vào một cuộc hành trình đầy mạo hiểm vào miền hoang dã Alaska. Hành động này của Chris đã gây ra nhiều tranh cãi, người ta vừa ngưỡng mộ sự dũng cảm, khát khao tự do của anh, vừa lên án sự liều lĩnh, thiếu suy nghĩ. Cuốn sách không chỉ đơn thuần tường thuật lại cuộc phiêu lưu của Chris mà còn đào sâu vào tâm lý, động cơ thúc đẩy anh tìm kiếm một cuộc sống khác biệt, tách rời khỏi xã hội hiện đại.
Krakauer đã tỉ mỉ tái hiện hành trình của Chris dựa trên những ghi chép cá nhân, nhật ký hành trình, những bức thư anh để lại cùng lời kể của gia đình và những người đã gặp gỡ anh trên đường. Qua đó, bức tranh về một Chris McCandless thông minh, nhạy bén, giàu lòng trắc ẩn dần được hé lộ. Tác giả cũng chia sẻ những cảm xúc cá nhân khi tìm hiểu về Chris, từ sự ngưỡng mộ đến những suy ngẫm về cuộc sống của chính mình. Ông nhìn nhận lại quãng thời gian đã qua và cảm thấy tiếc nuối vì chưa dám sống hết mình, chưa dám theo đuổi những đam mê, khát vọng.
Cuốn sách không chỉ là câu chuyện về một cuộc hành trình phiêu lưu mà còn là một cuộc hành trình nội tâm. Nó đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, về sự tự do, về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và xã hội. Hình ảnh chiếc xe bus số 142 hoang tàn giữa thiên nhiên bao la, những vật dụng cá nhân ít ỏi mà Chris để lại như những mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức chân dung đầy bí ẩn về chàng trai trẻ. “Vào Trong Hoang Dã” không chỉ đưa người đọc đến với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà còn khắc họa một cách chân thực những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, sự cô độc và cả khát vọng mãnh liệt được sống thật với chính mình. Câu chuyện của Chris McCandless sẽ còn ám ảnh và thôi thúc bạn đọc tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình về ý nghĩa đích thực của cuộc sống.