Sau hơn hai mươi năm xa cách, Phan Việt, người con miền Trung tha hương, cuối cùng cũng thực hiện được chuyến hành trình trở về quê cũ. Cuốn sách “Về Nhà” chính là nhật ký tâm hồn, ghi lại từng cung bậc cảm xúc đan xen trong lòng tác giả khi đặt chân lên mảnh đất thân thương đã nuôi dưỡng tuổi thơ mình. Từ những hồi tưởng ngọt ngào đến những ngỡ ngàng trước sự đổi thay của thời gian, Phan Việt dẫn dắt người đọc bước vào một hành trình đầy hoài niệm và chiêm nghiệm.
Sinh ra và lớn lên tại một làng quê yên bình, Phan Việt sớm phải rời xa gia đình để mưu sinh nơi đất khách quê người. Dù cuộc sống nơi phố thị đã mang đến cho anh sự ổn định và thành công, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, nỗi nhớ quê hương, gia đình luôn thường trực. Quyết định trở về sau bao năm tháng xa cách chính là tiếng gọi tha thiết của trái tim, là khát khao được tìm lại những mảnh ghép ký ức tuổi thơ.
“Về Nhà” không chỉ đơn thuần là câu chuyện về chuyến trở về của một người con xa xứ. Đó còn là bức tranh sống động về một làng quê miền Trung với những con người chân chất, mộc mạc. Phan Việt tái ngộ những người thân quen, lắng nghe những câu chuyện đời thường, và cảm nhận sự đổi thay của quê hương sau bao năm tháng. Con suối, cây cầu gỗ, ngôi nhà xưa cũ… tất cả vẫn còn đó, nhưng đã nhuốm màu thời gian. Bên cạnh niềm vui gặp lại, là nỗi buồn khi chứng kiến sự vắng bóng của những người thân yêu, là sự ngậm ngùi trước vòng xoay sinh lão bệnh tử của cuộc đời.
Hành trình trở về cũng là hành trình tìm lại chính mình. Giữa những tiện nghi của cuộc sống hiện đại, Phan Việt nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc nằm ở những điều giản dị, bình yên bên gia đình, bè bạn. Dù cuộc sống có đổi thay ra sao, quê hương vẫn mãi là nơi chốn bình yên để trở về, là điểm tựa vững chắc cho mỗi người con tha phương.
Với giọng văn mộc mạc, giàu cảm xúc, Phan Việt đã khéo léo lồng ghép những chi tiết chân thực, những suy tư sâu sắc về tình yêu quê hương, gia đình, tình làng nghĩa xóm. “Về Nhà” không chỉ là câu chuyện riêng của tác giả, mà còn chạm đến trái tim của mỗi người đọc, khơi gợi trong họ những ký ức về quê hương, về tuổi thơ, về những người thân yêu. Cuốn sách như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, rằng dù đi đâu về đâu, hãy luôn nhớ về cội nguồn, về nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn ta. “Về Nhà” của Phan Việt, một cuốn sách xứng đáng để đọc và để cảm nhận.