Camille Preaker, một phóng viên mang trong mình những vết thương tâm lý sâu sắc, trở về quê hương Wind Gap để điều tra vụ án mạng kinh hoàng của hai bé gái. Gillian Flynn khắc họa nhân vật Camille một cách tỉ mỉ và đầy ám ảnh, đưa người đọc vào mê cung tâm lý phức tạp của cô, nơi ranh giới giữa yêu thương và thù hận trở nên mong manh. Không chỉ đơn thuần là một cuộc điều tra tội ác, “Vết Cắt Hành Xác” còn là hành trình Camille đối diện với quá khứ đen tối và những bí mật kinh hoàng của gia đình mình, một gia đình giàu có nhưng đầy rẫy những mối quan hệ độc hại.
Với lối viết sắc bén và đầy lôi cuốn, Gillian Flynn tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ câu chuyện. Những tình tiết được đan cài khéo léo, dẫn dắt người đọc qua từng cung bậc cảm xúc, từ tò mò, hồi hộp đến sợ hãi tột cùng. “Vết Cắt Hành Xác” là một tác phẩm kinh dị tâm lý đầy ám ảnh, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách cho đến tận những dòng cuối cùng, để rồi đọng lại một dư vị khó quên.
Tác phẩm này đã được chuyển thể thành phim truyền hình cùng tên và nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự trung thành với nguyên tác, đặc biệt là trong việc tái hiện những hình ảnh và chi tiết quan trọng. Gillian Flynn, tác giả của “Vết Cắt Hành Xác”, cũng chính là người chắp bút cho kịch bản của bộ phim điện ảnh nổi tiếng “Gone Girl” (Cô Gái Mất Tích). Là một tiểu thuyết gia người Mỹ, tốt nghiệp ngành Báo chí tại Đại học Northwestern, Flynn đã khẳng định tên tuổi của mình trong làng văn học với tiểu thuyết đầu tay “Sharp Objects” (Vết Cắt Hành Xác), tác phẩm đã mang về cho bà hai giải thưởng Edgar danh giá. Trước “Gone Girl”, bà cũng đã cho ra mắt tiểu thuyết “Dark Places” (Bóng Ma Ký Ức) tại Việt Nam. “Vết Cắt Hành Xác” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy ám ảnh và khó quên dành cho những ai yêu thích thể loại kinh dị tâm lý.