“Vết Thù Hằn Trên Lưng Ngựa Hoang” của Duyên Anh là câu chuyện đầy kịch tính về Hoàng “guitar”, một tay đàn guitar cự phách, kẻ cầm đầu một băng đảng khét tiếng. Khao khát hoàn lương, Hoàng rời bỏ thế giới ngầm, mở lớp dạy đàn với hy vọng xây dựng một cuộc sống mới. Tuy nhiên, quá khứ tội lỗi không buông tha anh. Bóng ma của những phi vụ đen tối, sự cám dỗ của tiền tài và áp lực từ đồng bọn cũ khiến Hoàng luôn bị giằng xé giữa con đường hoàn lương và sự cám dỗ quay lại con đường cũ. Cuối cùng, vì một phút yếu lòng, Hoàng đồng ý thực hiện một phi vụ cuối cùng với mong muốn có đủ tiền lo cho tương lai. Nhưng số phận trớ trêu, phi vụ thất bại, những viên đạn oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của Hoàng, khép lại giấc mơ hoàn lương và cuộc đời đầy sóng gió của “ngựa hoang” bất kham. Những vết đạn trên lưng anh như những vết thù hằn của đời, minh chứng cho một kiếp người lầm lỡ, khao khát làm lại cuộc đời nhưng không thể thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của số phận.
Tác giả Duyên Anh (1935-1997), một cây bút nổi tiếng của văn học miền Nam Việt Nam trước năm 1975, đã để lại một di sản văn chương đồ sộ với hơn năm mươi tác phẩm. Ông từng bị chế độ mới coi là “một trong mười nhà văn nguy hiểm nhất của Việt Nam”, bị cấm viết và giam cầm không xét xử suốt sáu năm. Sau này, nhờ sự can thiệp của Amnesty International và Pen Club International, ông được trả tự do và sang Pháp định cư. Tại đây, ông tiếp tục sáng tác và được giới văn học Pháp đón nhận nồng nhiệt. Sử gia Piere Chaunu, giáo sư đại học Sorbonne, đã ca ngợi Duyên Anh là “nhà thơ lớn, vinh quang của quốc gia”. Với tài năng và nghị lực phi thường, Duyên Anh đã vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh để khẳng định vị trí của mình trong nền văn học quốc tế.
Cuốn sách còn chứa đựng một truyện ngắn khác, khắc họa chân dung một tên tội phạm mưu mô xảo quyệt – Du “chột”. Hắn là một kẻ bắt cóc trẻ em chuyên nghiệp, đã thực hiện thành công sáu vụ trước đó. Với thủ đoạn tinh vi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Du “chột” đã bắt cóc đứa con năm tuổi của một thương gia giàu có. Hắn nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen của gia đình nạn nhân, kết thân với người giúp việc và tạo dựng lòng tin với đứa trẻ bằng những món quà bánh. Sau đó, hắn dễ dàng lừa cô giáo, đưa đứa bé ra khỏi trường và giam giữ trong một kho hàng cũ kỹ, kín đáo. Đứa bé đáng thương, bị giam cầm trong không gian u tối, chỉ biết khóc thét trong tuyệt vọng. Du “chột” liên lạc với gia đình nạn nhân, đòi tiền chuộc một trăm ngàn đồng và đe dọa sẽ thủ tiêu đứa bé nếu họ báo cảnh sát. Mở đầu truyện ngắn này hé lộ một phần thế giới ngầm đen tối và tàn nhẫn, nơi những kẻ tội phạm như Du “chột” hoành hành, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những gia đình vô tội. Đoạn trích kết thúc bằng hình ảnh tên gác dan nằm đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, hoàn toàn thờ ơ với tiếng khóc thét của đứa trẻ, cho thấy sự vô cảm đến tàn nhẫn của những kẻ trong thế giới ngầm.