“Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới Này” là một câu chuyện tình yêu cảm động kéo dài 16 năm, được chính tác giả Đường Gia Tam Thiếu, cây bút nổi tiếng với thể loại tiên hiệp, viết dựa trên chuyện tình của chính mình. Tác phẩm là lời tự sự chân thành, đong đầy cảm xúc về hành trình yêu và được yêu, về sự gắn kết bền chặt giữa hai người đã cùng nhau đi qua gần nửa cuộc đời. Đường Gia Tam Thiếu đã khéo léo đan xen những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn với những thử thách cuộc sống, tạo nên một bức tranh tình yêu vừa bình dị, ấm áp, vừa sâu lắng, lay động lòng người.
Tuy nhiên, khác với văn phong sắc sảo, hấp dẫn thường thấy trong các tác phẩm tiên hiệp của ông, “Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới Này” lại mang một màu sắc khác biệt. Sự chân thực, mộc mạc trong cách kể chuyện, cùng những dòng tâm sự da diết, đôi khi có phần sến sẩm, có thể khiến một số độc giả cảm thấy chưa thực sự ấn tượng. Tác phẩm được xem như một thử nghiệm mới trong phong cách viết của Đường Gia Tam Thiếu, nhưng cũng có thể được coi là một bước lùi so với những thành công trước đó của ông.
Câu chuyện bắt đầu từ khi hai người gặp nhau, cô mười sáu, anh mười tám. Mười sáu năm – một nửa cuộc đời người con gái đã thuộc về anh. Ngoại trừ mẹ, cô là người phụ nữ đồng hành cùng anh lâu nhất. Anh trân trọng từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc nhỏ bé, từng ngày quan trọng họ đã cùng nhau trải qua. Điều đáng ngạc nhiên là suốt mười sáu năm ấy, họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Tình yêu của anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên, nồng nàn như thuở ban đầu.
Tình yêu của họ không giống như hai bàn tay phải và trái, dù tình cảm có phai nhạt vẫn còn sự lo lắng, quan tâm vì đã thành thói quen. Họ giống như hai bàn tay nắm chặt, không bao giờ buông rời. Sự ra đi của bà nội và chứng bệnh mất trí nhớ của bà đã khiến anh lo lắng. Nếu một ngày anh cũng mất đi ký ức, liệu anh có quên mất tất cả những gì đã trải qua cùng cô? Vì vậy, anh quyết định ghi lại tất cả, khi ký ức vẫn còn nguyên vẹn, khi anh đã dành một nửa cuộc đời cho cô.
137 bức thư tình ố vàng, nét chữ viết bằng bút máy nguệch ngoạc, như đưa anh trở về quá khứ mười sáu năm về trước. Anh dùng ký ức của mười sáu năm và trái tim vẫn đập mãnh liệt như ngày đầu để viết nên cuốn sách này, như một món quà vô giá dành tặng người phụ nữ của đời mình. “Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới Này” của Đường Gia Tam Thiếu, được đăng tải lần đầu từ tháng 2 năm 2004, là lời tỏ tình chân thành và cảm động nhất mà anh dành cho cô.