“Vì Em Mà Đến” của tác giả Trường Câu Lạc Nguyệt là câu chuyện tình yêu ngọt ngào và ấm áp, xoay quanh Chu Tư Đồng, một cô gái mang trong mình quá khứ đầy thương tổn. Từng là công chúa nhỏ được yêu thương, Tư Đồng phải đối mặt với sự đổ vỡ của gia đình khi cha ngoại tình và mẹ trở nên điên cuồng. Gánh nặng lỗi lầm của người lớn đè lên vai cô, khiến cuộc sống trở thành chuỗi ngày tăm tối.
Bất ngờ xuyên không vào một cuốn sách với vai tiểu tam phá hoại tình yêu của nam nữ chính, Tư Đồng quyết tâm thay đổi số phận. Cô muốn tránh xa mọi rắc rối, sống một cuộc đời yên bình, không bị cuốn vào vòng xoáy của các nhân vật chính phụ. Tuy nhiên, định mệnh lại đưa cô gặp gỡ Thẩm Kỳ, người thừa kế tập đoàn Thẩm, một người đàn ông tài năng, lịch lãm nhưng ẩn chứa nội tâm sâu sắc khó lường.
Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã làm thay đổi tất cả. Thẩm Kỳ, người đàn ông tưởng chừng như ngôi sao xa vời, lại bị cuốn hút bởi vẻ ngoài dễ thương, mềm mại pha lẫn sự thông minh, kiên cường của Tư Đồng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tên cô đã in sâu vào trái tim anh. Dù cố gắng chạy trốn khỏi những rắc rối, số phận vẫn đưa họ gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập.
Đối với Thẩm Kỳ, Tư Đồng như một làn gió mới thổi vào cuộc sống vốn đầy cô đơn và tĩnh lặng. Cô mang đến cho anh sự an bình, thoải mái với những điều giản dị, chân thành. Bữa cơm cô nấu, ngôi nhà nhỏ cô ở, tất cả đều trở thành những kỷ niệm ngọt ngào trong tim anh. Thẩm Kỳ nhận ra mình đã thực sự rung động, và người con gái ấy chính là duy nhất.
Tuy nhiên, con đường đến với Tư Đồng không hề dễ dàng. Cô vẫn còn quá trẻ, xem anh như anh trai của bạn thân và luôn khép kín trái tim mình vì sợ tổn thương. Dù vậy, Thẩm Kỳ không hề từ bỏ. Anh kiên trì theo đuổi, quan tâm cô từng chút một. Anh đến trường tìm cô, chuyển đến bộ phận cô thực tập để âm thầm bảo vệ, thậm chí còn dẹp bỏ những kẻ gây phiền phức cho cô.
Tình yêu của Thẩm Kỳ dần dần sưởi ấm trái tim băng giá của Tư Đồng. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những lời nói dịu dàng của anh khiến cô không thể nào chối từ. Cô nhận ra trái tim mình đã không còn thuộc về mình nữa, mà đã bị Thẩm Kỳ đánh cắp tự lúc nào.
Hạnh phúc tưởng chừng như đã trọn vẹn, nhưng sóng gió lại ập đến. Sự xuất hiện của nam phụ Sở Khiêm, hôn ước chính trị với Trần Oánh Oánh, và cả áp lực từ gia tộc, tất cả đều là những thử thách đặt ra cho tình yêu của họ. Liệu Thẩm Kỳ sẽ lựa chọn quyền lực và địa vị hay tình yêu đích thực của đời mình? Anh đã không do dự từ bỏ tất cả để đến bên Tư Đồng, bởi vì cô chính là lý do anh tồn tại.
“Vì Em Mà Đến” là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, không ngược tâm, đầy ắp những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn. Dù cốt truyện không quá mới mẻ, nhưng lối viết cuốn hút cùng sự xây dựng nhân vật tỉ mỉ của tác giả đã tạo nên một tác phẩm đáng đọc. Nam chính thâm tình, nữ chính kiên cường, tốt bụng, tất cả hòa quyện tạo nên một bản tình ca ngọt ngào, ấm áp, xứng đáng là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích thể loại ngôn tình.