Lục Mạn Mạn, bí danh W, là một nữ chiến binh huyền thoại của câu lạc bộ Queen, đội tuyển hàng đầu thế giới trong trò chơi “Cuộc chiến sinh tử”. Ẩn sau chiếc khẩu trang in chữ W, cô tỏa sáng với tài năng xuất chúng và vẻ ngoài bí ẩn, trở thành biểu tượng cho cả một thế hệ game thủ. Tuy nhiên, đỉnh cao nào rồi cũng đến lúc lụi tàn. Một chấn thương chân nghiêm trọng đã buộc W phải rời khỏi đấu trường quốc tế, rời xa Queen, và đối mặt với một tương lai đầy bất định.
Trở về Trung Quốc, Lục Mạn Mạn bắt đầu một cuộc sống mới. Định mệnh lại đưa đẩy cô gặp lại Nguyên Tu, đội trưởng của câu lạc bộ X, đối thủ một thời của Queen. Cuộc gặp gỡ này không chỉ khơi dậy những ký ức về quá khứ mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời cô. Lục Mạn Mạn phải chứng minh bản thân trong một môi trường mới, đối mặt với những thử thách mới, và cả những cảm xúc mới lạ dành cho Nguyên Tu.
Từ một nữ chiến binh lừng lẫy, Mạn Mạn phải bắt đầu lại từ con số không. Tham gia một cuộc thi nhỏ tại trường đại học với cái tên M4, cô từng bước khẳng định bản thân, vươn lên từ vị trí yếu nhất. Hành trình này không hề dễ dàng, nhưng với sự kiên trì, nỗ lực không ngừng, cùng sự giúp đỡ của đồng đội và đặc biệt là Nguyên Tu, Mạn Mạn đã tìm lại được vị trí xứng đáng với tài năng của mình. Thời đại của W đã khép lại, nhường chỗ cho sự trỗi dậy của M4.
Đối với Nguyên Tu, W luôn là hình mẫu lý tưởng, là động lực để anh phấn đấu và hoàn thiện bản thân. Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu, anh đã luôn ngưỡng mộ và nỗ lực để đuổi kịp W. Dù từng chạm mặt Mạn Mạn và bại trận dưới tay W khi cô còn ở Queen, Nguyên Tu vẫn dành cho cô một sự ngưỡng mộ đặc biệt. Thậm chí, sau khi Mạn Mạn rời Queen và đánh mất sự tự tin vốn có của W, Nguyên Tu vẫn nhận ra cô trong một lần tình cờ gặp gỡ tại nhà vệ sinh nam. Chính từ lần gặp gỡ oái oăm này, mối quan hệ giữa họ bắt đầu nảy nở, từ những màn trêu chọc tinh nghịch đến những tương tác ngọt ngào, đan xen vào hành trình tìm lại chính mình của Mạn Mạn.
“Vì Tôi Là Tiên Nữ” không chỉ là câu chuyện về sự trở lại của một nữ chiến binh, mà còn là một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và ngọt ngào giữa Lục Mạn Mạn và Nguyên Tu. Tác phẩm của Xuân Phong Lựu Hỏa hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn tuyệt vời với những tình tiết hấp dẫn, gay cấn và không kém phần lãng mạn. Cuốn sách mở ra bằng hai tin nhắn bí ẩn từ bạn trai cũ và giám đốc câu lạc bộ Queen gửi đến Lục Mạn Mạn, tạo nên sự tò mò và lôi cuốn người đọc ngay từ những trang đầu tiên. Hãy cùng đồng hành với Lục Mạn Mạn trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới và tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.