Thượng Hải hoa lệ những năm Dân quốc, nơi phồn hoa đô hội ẩn chứa vô vàn bí mật chưa được hé lộ. Giữa chốn thị thành phức tạp ấy, hai con người, hai số phận tưởng chừng như chẳng hề liên quan lại vô tình gặp gỡ và gắn kết bởi một vụ án kỳ lạ. Tô Duy, một “nhã tặc” đến từ thế kỷ 21, chỉ hứng thú với những món đồ cổ giá trị. Trong một phi vụ “tai nạn nghề nghiệp”, anh bất ngờ xuyên không về thời Dân quốc. Tại đây, Tô Duy chạm trán Thẩm Ngọc Thư, một chàng thư sinh tài trí hơn người, văn võ song toàn, tinh thần chính nghĩa, lại là một fan cuồng của Sherlock Holmes.
Ban đầu, Thẩm Ngọc Thư quyết tâm vạch trần thân phận thật sự của Tô Duy. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra, thế nhưng, thay vì tìm được chứng cứ buộc tội, Thẩm Ngọc Thư lại bị cuốn vào vòng xoáy bí ẩn cùng siêu trộm hào hoa. Cả hai bất đắc dĩ hợp tác giải cứu một đứa trẻ mất trí nhớ, mở ra bước ngoặt cho mối quan hệ tưởng chừng đối địch. “Một rừng không thể có hai hổ”, vậy mà hai con người với hai tính cách, hai thế giới khác biệt giờ đây lại phải bắt tay để cùng phá giải những vụ án hóc búa.
Trước vô vàn bí mật chìm khuất trong lòng Thượng Hải, Thẩm Ngọc Thư quyết định thành lập một văn phòng thám tử. Trong khi đó, Tô Duy với mục tiêu tìm đường trở về thời hiện đại, chọn cách bám riết lấy Thẩm Ngọc Thư như một chiếc phao cứu sinh. Hai bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, đưa họ vào những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và bất ngờ.
“Viên Nguyệt Quan Âm”, tập đầu tiên trong series trinh thám ly kỳ “Vương Bất Kiến Vương” của tác giả Phàn Lạc, xoay quanh vụ án bí ẩn liên quan đến bức tượng Phật Quan Âm kỳ dị. Bút danh Phàn Lạc được lấy cảm hứng từ hai câu thơ “Say nằm sơn phàn, nhàn xem hoa lạc”, phản ánh phần nào phong cách sáng tác vừa hóm hỉnh vừa sâu lắng của tác giả. Khởi nghiệp sáng tác từ năm 2005, Phàn Lạc được biết đến với sở trường viết truyện thuộc thể loại huyễn tưởng và trinh thám, với văn phong mượt mà, lôi cuốn. Một số tác phẩm nổi bật khác của tác giả bao gồm “Thiên sư chấp vị”, “Tuyệt đối bất độ”. Bên cạnh viết lách, Phàn Lạc còn có niềm đam mê với hội họa, đặc biệt là vẽ nhân vật nam. Với phương châm “vừa vui vẻ vừa nghiêm túc”, Phàn Lạc mong muốn mang đến niềm vui cho độc giả thông qua những tác phẩm của mình, đồng thời theo đuổi đam mê sáng tạo.