“Võ Sĩ Lên Đài” của Ma Văn Kháng, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như “Đồng Bạc Trắng Hoa Xòe” và “Vùng Biên Ải”, là một tiểu thuyết hấp dẫn về tuổi trẻ sục sôi giữa bão lửa kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội. Cuốn sách khắc họa chân dung những thanh niên yêu nước, dũng cảm lựa chọn con đường đấu tranh đầy hiểm nguy thông qua môn thể thao quyền Anh. Họ không chỉ rèn luyện sức mạnh thể chất mà còn tôi luyện tinh thần bất khuất, kiên cường trước kẻ thù. Hình ảnh những võ sĩ trẻ tuổi bước lên đài đấu không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, lòng dũng cảm mà còn là ngọn lửa của lòng yêu nước, khát khao tự do đang cháy bỏng trong trái tim mỗi người con đất Việt.
Lấy cảm hứng từ cuộc đời của võ sĩ quyền Anh lừng danh Phạm Xuân Nhàn, “Võ Sĩ Lên Đài” được Ma Văn Kháng tái hiện sống động qua lăng kính văn chương sắc sảo và đầy tinh tế. Độc giả sẽ được chứng kiến những trận đấu nghẹt thở, những pha ra đòn mạnh mẽ, những giọt mồ hôi và cả máu đã đổ xuống trên võ đài. Nhưng hơn thế nữa, cuốn sách còn là bức tranh toàn cảnh về Hà Nội những năm tháng khói lửa, về những con người bình dị mà phi thường, dám sống, dám đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp.
Ma Văn Kháng, một cây bút miệt mài và bền bỉ với văn chương, đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả với những tác phẩm thấm đẫm tình người, đặc biệt là những câu chuyện về miền núi, như “Xa phủ” và “Đồng Bạc Trắng Hoa Xòe”. Ông được biết đến với khả năng miêu tả chân thực, sống động cuộc sống và con người vùng cao, mang đến cho người đọc những trải nghiệm văn học độc đáo và sâu sắc. Tiếp nối truyền thống của những bậc thầy văn học như Nam Cao và Tô Hoài, Ma Văn Kháng đã góp phần làm giàu thêm di sản văn hóa của dân tộc bằng những trang viết giàu cảm xúc và giá trị nhân văn.
Với “Võ Sĩ Lên Đài”, Ma Văn Kháng một lần nữa khẳng định tài năng của mình. Đây hứa hẹn là một tác phẩm đáng đọc, một hành trình đầy cảm xúc đưa bạn trở về với Hà Nội hào hùng những năm tháng chống Pháp, để cùng sống, cùng thở và cùng chiến đấu với những người con ưu tú của đất nước.