Con đường tu đạo chưa bao giờ là dễ dàng, trải đầy chông gai và khổ ải. Mất mát, đau thương, chia ly… liệu có phải là cái giá tất yếu trên hành trình tìm kiếm trường sinh? Liệu khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta có thể tìm thấy thiên đường đã mất? “Vô Tiên – Duệ Quang” của tác giả Duệ Quang là một câu chuyện tiên hiệp đầy cảm xúc, sâu lắng, đưa bạn vào hành trình phiêu lưu của một Tiểu Đạo Sĩ giữa thế giới tu chân đầy mộng mơ và hiểm nguy.
Truy phong vạn lý hành, tịch mịch khắp cả bầu trời; rót rượu ngày xưa, hòa chung với vô cùng vô cực. Giữa khung cảnh bao la ấy, tiếng gọi quen thuộc cắt ngang dòng suy tưởng, khiến Tiểu Đạo Sĩ yêu cầu phu xe dừng lại. Viên Phượng Minh và Xa Hải đã chờ sẵn, vẻ mặt mang theo nỗi niềm khó tả. Một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng Tiểu Đạo Sĩ, hắn vội vàng vào trong xe bẩm báo với sư phụ.
Viên Phượng Minh cung kính chắp tay, giọng nói mang theo chút lo lắng: “Kính dâng thưa đạo trưởng, trong lúc không thuận tiện, chúng tôi đã mạo muội dừng xe xin đạo trưởng giúp đỡ.” Đạo trưởng Thanh Vân, với ánh mắt thấu hiểu, điềm tĩnh đáp lại: “Không sao, cô cứ nói.”
“Xin lỗi nếu làm phiền đạo trưởng, không biết đạo trưởng có thể cùng chúng tôi đến Thái Bình tiêu cục để bàn bạc một chút việc được không?” Giọng nói của Viên Phượng Minh tuy e dè nhưng lại ẩn chứa một tia hy vọng mong manh.
Sau một thoáng suy tư, Đạo trưởng Thanh Vân vuốt cằm: “Hãy dẫn đường.” Lời đồng ý ngắn gọn ấy khiến Viên Phượng Minh mừng rỡ khôn xiết: “Thật tuyệt vời! Cảm ơn đạo trưởng, mời đi theo tôi.” Đứng phía sau, Xa Hải cũng không giấu được niềm vui, vội vàng giục phu xe: “Đến Thái Bình tiêu cục! Khởi hành thôi!”
Hành trình tu đạo của Tiểu Đạo Sĩ sẽ rẽ sang hướng nào sau cuộc gặp gỡ định mệnh này? Những bí ẩn nào đang chờ đợi được hé lộ tại Thái Bình tiêu cục? Hãy cùng bước vào thế giới “Vô Tiên” của tác giả Duệ Quang để khám phá câu trả lời.