Dữ liệu thống kê lạnh lùng từ Liên Hợp Quốc phơi bày một thực tế đáng sợ: cứ 100.000 người thì có 18 trường hợp bị hiếp dâm ở Ấn Độ, 27 trường hợp ở Hoa Kỳ và con số này lên đến 63 ở Thụy Điển. Đáng buồn hơn, chỉ có 15% vụ việc được tố cáo, trong đó 12% không thành công và chỉ vỏn vẹn 6% tội phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục này không chỉ chịu đựng nỗi đau thể xác mà còn bị dày vò bởi những vết sẹo tâm lý sâu sắc. Họ phải đối mặt với nguy cơ trầm cảm cao gấp 3 lần, rối loạn căng thẳng sau sang chấn gấp 6 lần và tỷ lệ tự tử cao hơn 4 lần so với những người khác.
Những con số biết nói này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn khốc của tội ác hiếp dâm. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có đủ dũng cảm để đứng lên tố cáo, đấu tranh đến cùng cho công lý của mình? Bạn có sẵn sàng đối mặt với những lời chỉ trích, những ánh mắt dò xét, những định kiến xã hội đầy nghiệt ngã?
Đối với Cao Ca, câu trả lời là một tiếng “CÓ” đầy kiên định. Là một phụ nữ xinh đẹp, cô không cho phép bất kỳ ai lấy việc cô mặc váy hay trang điểm làm cái cớ biện minh cho hành vi đồi bại. Cô không sai! Và cô quyết tâm giành lại công lý cho chính mình. Câu chuyện của Cao Ca là bài học về sự hiểu biết xã hội, về việc sử dụng pháp luật làm vũ khí tự vệ, và trên hết, là một câu chuyện về tình yêu và lòng can đảm. Mong rằng tất cả phụ nữ sẽ được an toàn, tránh xa những tổn thương đau lòng này.
Một ngày hè oi ả cuối tháng sáu tại thành phố Tần, tiếng ve kêu râm ran ngoài kia dường như càng làm tăng thêm vẻ ngột ngạt trong căn phòng học chật kín ba trăm người. Dù đã qua kỳ thi cuối kỳ, không khí nghỉ hè đã len lỏi khắp nơi, nhưng hội trường của trường trung học hôm nay vẫn đông đúc lạ thường. Phần lớn là các nữ sinh, lác đác vài nam sinh cùng các thầy cô giáo và lãnh đạo nhà trường đang duy trì trật tự. Trên bục giảng, một cô gái mặc chiếc váy đỏ nổi bật đang đứng đó. Cô là Cao Ca – người phụ nữ can trường đã từng dũng cảm đấu tranh chống lại nạn xâm hại tình dục.
Năm năm trước, vụ kiện giữa Cao Ca và Triệu Bân – một cậu ấm con nhà giàu – đã gây chấn động dư luận thành phố Tần. Trước khi phiên tòa diễn ra, sinh viên đại học Tần đã xuống đường biểu tình ủng hộ Cao Ca; tên tuổi cô được biết đến khắp thành phố. Sau chiến thắng vang dội trước pháp luật, Cao Ca dành thời gian và tâm huyết của mình cho công việc giảng dạy về phòng chống xâm hại. Câu chuyện của Cao Ca được tác giả Đại Giang Lưu khắc họa đầy cảm xúc trong cuốn tiểu thuyết “Với Tay Bắt Lấy Vì Sao”. Trân trọng kính mời bạn đọc đón đọc!