Lạc lối giữa những ngã rẽ cuộc đời, số phận nhân vật chính trong “Vong Tích” của Tô Du Bính thay đổi chóng mặt chỉ từ những quyết định tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé. Bằng sự ngụy trang tài tình, bức màn bí ẩn dần được hé lộ, đảo ngược hoàn toàn cục diện câu chuyện. Khác với “Đế Hỏa” cùng chung vũ trụ Mộng Đại Lục, “Vong Tích” không có sự xuất hiện của Hydeine và Dilin, nhưng lại mang đến một sức hút riêng với cốt truyện lôi cuốn, kết thúc đầy bất ngờ cùng những cung bậc cảm xúc sâu lắng, xoắn xuýt đến nghẹt thở. Tình yêu được khắc họa trong sáng nhưng cũng đầy đau thương, chạm đến trái tim người đọc, khơi gợi sự đồng cảm và chia sẻ.
“Vong Tích” là phần thứ ba trong loạt truyện Mộng Đại Lục, tiếp nối “Thánh Viện” và “Đế Hỏa”, trước “Long Quyển”. Tác phẩm đưa người đọc đến với mảnh đất Mộng Đại Lục kỳ ảo, nơi ma pháp và cung đình phương Tây đan xen, tạo nên một thế giới độc đáo và đầy mê hoặc. Tô Du Bính đã khéo léo dẫn dắt người đọc vào một hành trình khám phá đầy thú vị, nơi những bí mật được chôn giấu, những âm mưu được vạch trần và những số phận đan xen vào nhau. “Vong Tích” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc khó quên, để lại dư âm sâu sắc trong lòng độc giả, thôi thúc họ tiếp tục hành trình khám phá thế giới Mộng Đại Lục rộng lớn và đầy bí ẩn. Đắm chìm trong câu chuyện, bạn sẽ không chỉ được chứng kiến những màn đấu trí căng thẳng, những pha hành động nghẹt thở mà còn cảm nhận được sức mạnh của tình yêu, lòng trung thành và khát vọng tự do giữa một thế giới đầy rẫy những cạm bẫy và thử thách.