“Vọng Tưởng Cuồng” của tác giả Úy Không là câu chuyện xoay quanh Trịnh Thiên Dã, một tổng tài trẻ tuổi, điển trai nhưng mang trong mình những tổn thương tâm lý sâu sắc từ quá khứ bị bắt cóc và mất mẹ. Những ám ảnh này đã tạo nên trong anh một thế giới ảo tưởng, nơi anh tin rằng La Phi, nữ trợ lý của mình, đã thầm yêu anh từ rất lâu.
Mọi hành động của La Phi, từ việc vô tình gặp gỡ anh tại quán bar, xin việc vào công ty, cho đến việc trở thành trợ lý riêng, đều được Trịnh Thiên Dã lý giải theo cách riêng của mình, như những bằng chứng không thể chối cãi cho tình cảm mà anh cho rằng cô dành cho anh. Chính vì vậy, anh tự cho mình cái quyền được gần gũi, thậm chí là ép buộc La Phi phải ở bên cạnh.
Thế giới ảo tưởng của Trịnh Thiên Dã được xây dựng trên sự hiểu lầm và xuyên tạc. Dù La Phi luôn phản kháng, chống đối, anh vẫn tìm cách biện minh cho hành động của mình, biến những lời từ chối thành sự “giận hờn yêu thương”. Anh tìm thấy niềm vui trong việc trêu chọc, chọc ghẹo La Phi, từ những hành động nhỏ nhặt như đổ cát lên cổ cô cho đến việc ép cô xuống biển, mặc kệ sự giãy giụa và phản đối kịch liệt. Đối với anh, tất cả chỉ là những “tình thú” giữa nam và nữ.
Sự thật về bệnh tình của Trịnh Thiên Dã cuối cùng cũng được phơi bày, khiến gia đình La Phi kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Sau khi được điều trị, Trịnh Thiên Dã dần nhận thức được sai lầm của mình và bắt đầu hành trình chinh phục lại La Phi. Anh khéo léo sử dụng sự cảm thông, bày tỏ mong muốn làm bạn, luôn miệng nói mong cô hạnh phúc nhưng lại ngấm ngầm phá hoại những mối quan hệ khác của cô, thậm chí dùng cả chiêu trò “đã đính hôn” để ép cô cưới mình.
Liệu La Phi có thể tha thứ cho những tổn thương mà Trịnh Thiên Dã đã gây ra? Liệu tình yêu chân thành của anh có đủ sức xóa bỏ những ám ảnh trong quá khứ và thuyết phục được cô cùng gia đình? “Vọng Tưởng Cuồng” là câu chuyện tình yêu đầy kịch tính, đan xen giữa ảo tưởng và thực tại, giữa sự chiếm hữu ích kỷ và tình yêu chân thành, hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Với một nam chính vừa trẻ con, vừa biến thái, “Vọng Tưởng Cuồng” chắc chắn sẽ là một lựa chọn thú vị cho những ai yêu thích thể loại truyện tình cảm pha chút tâm lý.