Bước vào thế giới khảo cổ đầy bí ẩn của Mesopotamia trong tiểu thuyết trinh thám lôi cuốn “Vụ Án Mạng Ở Vùng Mesopotamia” của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Xuất bản lần đầu năm 1936, cuốn sách đưa độc giả đến một công trường khai quật cổ đại tại Iraq, nơi hai vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra, làm chấn động cả đoàn khảo cổ. Giữa khung cảnh hoang sơ và bí ẩn của Tell Yarimjah, thám tử lừng danh Hercule Poirot xuất hiện, sẵn sàng vận dụng trí tuệ siêu phàm để giải mã những bí ẩn đằng sau cái chết đầy nghi vấn.
Cùng đồng hành với Poirot là một dàn nhân vật đa dạng và đầy màu sắc, bao gồm Amy Leatheran, một phụ nữ thông minh với khả năng quan sát tinh tường, và Tiến sĩ Leidner, người đứng đầu đoàn khảo cổ. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những bí mật riêng, tạo nên một bức tranh phức tạp và đầy kịch tính. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên toàn bộ câu chuyện, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng chi tiết, từng manh mối được hé lộ.
Với ngòi bút bậc thầy, Agatha Christie dẫn dắt người đọc vào một cuộc hành trình trí tuệ đầy kịch tính. Từng lớp lang của vụ án được bóc tách một cách tỉ mỉ và logic, đan xen với những phân tích tâm lý sắc bén. Amy Leatheran, với kiến thức sâu rộng và sự nhạy bén đặc biệt, trở thành một trợ thủ đắc lực cho Poirot, giúp ông từng bước tiến gần hơn đến sự thật.
Liệu Poirot có thể vén màn bí ẩn và tìm ra hung thủ thực sự? Ai là kẻ đứng sau những cái chết đầy ám ảnh tại vùng đất cổ xưa Mesopotamia? “Vụ Án Mạng Ở Vùng Mesopotamia” của Agatha Christie hứa hẹn một cuộc phiêu lưu trí tuệ đầy hấp dẫn, đưa bạn vào mê cung của những suy luận logic và những cú twist bất ngờ. Hãy sẵn sàng để khám phá bí ẩn và đối mặt với sự thật đen tối ẩn giấu bên dưới lớp cát bụi thời gian.