Năm 666, tại thị trấn Hán Dương phồn hoa, thẩm phán trẻ tuổi Địch Nhân Kiệt nhận lời tham dự một bữa tiệc xa hoa trên chiếc thuyền hoa lộng lẫy. Tưởng chừng đó chỉ là một buổi yến tiệc bình thường, nhưng bóng tối của tội ác đã len lỏi, bao trùm lên không khí náo nhiệt. Một kỹ nữ xinh đẹp bị sát hại dã man, thi thể được tìm thấy trong căn phòng kín mít. Vụ án chưa kịp sáng tỏ, những cái chết bí ẩn tiếp tục xảy ra, từ một cô dâu xấu số cho đến một người đàn ông lạ mặt. Mỗi manh mối đều rời rạc, mỗi nhân chứng đều mang trong mình những bí mật riêng.
Liệu những vụ án mạng kinh hoàng này có liên quan đến nhau, hay chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên? Địch Nhân Kiệt, với trí tuệ sắc bén và khả năng quan sát tinh tường, bắt đầu cuộc điều tra đầy cam go. Hành trình tìm kiếm sự thật đưa ông dấn thân vào mê cung của những âm mưu chính trị đen tối, sự tham lam vô đáy và những mối quan hệ rối ren. Ẩn sau vẻ hào nhoáng của thị trấn Hán Dương là một thế giới ngầm đầy rẫy những bí mật kinh hoàng.
Trong “Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa”, Robert Van Gulik đã xây dựng một câu chuyện trinh thám cổ điển đầy lôi cuốn, với ngôn ngữ sắc bén và tình tiết ly kỳ. 316 trang sách là hành trình khám phá tội ác, nơi độc giả sẽ cùng Địch Nhân Kiệt lần theo từng manh mối, từng dấu vết để vén màn bí ẩn và tìm ra chân tướng sự thật. Đắm chìm trong không khí cổ xưa của Trung Hoa thế kỷ thứ 7, bạn sẽ được trải nghiệm những phút giây căng thẳng, hồi hộp đến nghẹt thở. “Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa” – một cuốn sách không thể bỏ qua cho những ai yêu thích thể loại trinh thám kinh điển.