“Vua Bóng Chuyền Haikyuu” của tác giả Haruichi Furudate, một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng yêu thích truyện tranh và anime thể thao, kể về hành trình đầy cảm hứng của Hinata Shouyou, cậu học sinh cấp hai nhỏ bé nhưng mang trong mình ước mơ cháy bỏng trở thành một vận động viên bóng chuyền xuất sắc. Lấy cảm hứng từ một trận đấu trên TV, Hinata bắt đầu theo đuổi đam mê của mình với sự nhiệt huyết và quyết tâm không ngừng. Câu chuyện theo chân Hinata và đồng đội tại trường Karasuno trên con đường chinh phục những đỉnh cao bóng chuyền, vượt qua vô số đối thủ mạnh và những thử thách cam go. Từ những bước chập chững ban đầu, họ dần trưởng thành, cùng nhau nỗ lực để khôi phục lại danh tiếng vang dội một thời của Karasuno.
“Haikyuu!!” mang đến cho người đọc/người xem những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ những trận cười sảng khoái với những tình huống hài hước đến những khoảnh khắc nghẹt thở trong các trận đấu kịch tính. Tác giả đã khéo léo lồng ghép vào câu chuyện những thông điệp về khát vọng, sự nỗ lực, tình bạn và tinh thần đồng đội, khiến “Haikyuu!!” trở thành một tác phẩm không chỉ giải trí mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ. Sự kết hợp hài hòa giữa nét vẽ độc đáo của manga và âm nhạc cuốn hút của anime càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho bộ truyện. Đặc biệt, trận đấu đỉnh cao với Shiratorizawa trong phần ba anime được xem là một trong những điểm nhấn đáng nhớ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ.
Mặc dù vẫn giữ được sức hút qua từng phần, “Haikyuu!!” cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều về phần hình ảnh và diễn xuất trong những phần sau. Tuy nhiên, cốt truyện hấp dẫn và sự đầu tư kỹ lưỡng trong từng chi tiết vẫn là điểm cộng lớn, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Hành trình của Hinata và Kageyama, cùng sự phát triển của các nhân vật khác như Kenma, Bokuto, Miya Atsumu, Kuroo, Oikawa,… đều được khắc họa một cách sống động và chân thực, tạo nên một bức tranh đa sắc màu về thế giới bóng chuyền chuyên nghiệp.
Bên cạnh những trận đấu nảy lửa, “Haikyuu!!” còn mang đến những khoảnh khắc xúc động về tình bạn, sự trưởng thành và cả những tiếc nuối khi phải nói lời chia tay. Tác giả đã khéo léo dẫn dắt người đọc đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ niềm vui chiến thắng đến nỗi buồn chia ly, để rồi cuối cùng, để lại trong lòng người đọc một dư vị khó tả khi câu chuyện khép lại. “Vua Bóng Chuyền Haikyuu” không chỉ đơn thuần là một bộ truyện tranh thể thao, mà còn là một câu chuyện về tuổi trẻ, về đam mê và về những nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ.