Oga Tatsumi, kẻ được mệnh danh là tay đấm mạnh nhất trường Ishiyama, một ngôi trường toàn những thành phần bất hảo, có lẽ chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng kỳ quái đến vậy. Trong một lần cúp học nằm ngủ bên bờ sông, Oga bắt gặp một người đàn ông trôi dạt, cơ thể bị tách làm đôi một cách bí ẩn. Điều kinh ngạc hơn cả là bên trong người đàn ông đó lại có một đứa bé sơ sinh. Và đứa trẻ này không phải một đứa trẻ bình thường, mà chính là Kaiser de Emperana Beelzebub IV, hay Baby Beel, con trai của Đại Ma Vương, người được gửi đến thế giới loài người để hủy diệt nó. Bất đắc dĩ, Oga trở thành cha nuôi của vị vua quỷ tương lai, một nhiệm vụ điên rồ mà ngay cả những kẻ côn đồ khét tiếng nhất cũng phải e dè.
Đồng hành cùng Oga trong hành trình “làm cha” đầy sóng gió này là Hilda, một nữ quỷ xinh đẹp và mạnh mẽ, người hầu gái tận tụy của Baby Beel. Với vẻ ngoài lạnh lùng và sức mạnh đáng gờm, Hilda luôn sẵn sàng bảo vệ Baby Beel và hỗ trợ Oga, dù đôi khi cô cũng tỏ ra khá nghiêm khắc và khó tính. Cả ba tạo thành một bộ ba kỳ lạ, cùng nhau đối mặt với vô số thử thách từ những băng nhóm học đường hung hãn, những con quỷ hùng mạnh đến từ Ma giới, và cả những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống thường ngày.
Beelzebub, hay Beelzebul, vốn là một cái tên đầy quyền năng và đáng sợ trong thần thoại và tôn giáo. Xuất phát từ tên một vị thần Philistine từng được thờ phụng tại Ekron, Beelzebub sau này bị một số tôn giáo Abraham coi là một con quỷ lớn, thậm chí còn được xem là một tên gọi khác của Satan, hiện thân của quỷ dữ. Trong quỷ học, Beelzebub được xếp vào hàng ngũ bảy hoàng tử của Địa ngục, được miêu tả là “Chúa tể của những Flyers” hay “Chúa Ruồi” với khả năng bay lượn. Việc Baby Beel, con trai của Đại Ma Vương, mang cái tên đầy quyền năng này càng khiến cho cuộc sống của Oga thêm phần hỗn loạn và khó lường.
Câu chuyện về Oga, Baby Beel và Hilda trong “Vua Quỷ Beelzebub” của tác giả Ryūhei Tamura là một sự pha trộn độc đáo giữa hành động, hài hước và yếu tố siêu nhiên. Độc giả sẽ được chứng kiến sự trưởng thành của Oga, từ một tên côn đồ ngỗ ngược trở thành một người cha bất đắc dĩ, cùng những trận chiến nảy lửa, những tình huống hài hước dở khóc dở cười và một thế giới đầy màu sắc của quỷ dữ và loài người. Hãy cùng bước vào thế giới đầy náo nhiệt của “Vua Quỷ Beelzebub” và khám phá hành trình đầy thú vị của Oga và vị vua quỷ nhỏ.