Lorenzo Angeloni đưa người đọc vào một hành trình đầy ám ảnh với tiểu thuyết “Vùng Cách Ly”, lấy bối cảnh tại Bệnh Viện Việt Pháp giữa lòng thành phố Hà Nội. Tác phẩm len lỏi vào những ngóc ngách tâm lý, phơi bày sự lo âu, bất an thường trực trong một không gian bị giới hạn. “Vùng Cách Ly” không chỉ đơn thuần là bức tranh về sự cô lập về mặt vật lý, mà còn là sự khám phá sâu sắc về cách mỗi cuộc đời bị ảnh hưởng bởi những “vùng cách ly” vô hình, những rào cản tâm lý, xã hội, và cả những bất ngờ không lường trước mà cuộc sống đặt ra. Tác phẩm hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy day dứt, thôi thúc người đọc suy ngẫm về ý nghĩa của sự kết nối và sức mạnh của con người khi đối diện với những nghịch cảnh.
Tuy nhiên, phần giới thiệu sau đó lại lạc sang một cuốn sách hoàn toàn khác, “Chạm vào Định Mệnh” của tác giả Tạ Minh Tuấn. Cuốn sách này, theo lời giới thiệu, mang đến một góc nhìn mới mẻ về khái niệm định mệnh. Định mệnh không phải là một kịch bản đã được viết sẵn, mà là thứ ta có thể tự tay chạm vào, nhào nặn và định hình. 50% nằm trong tay ta, 50% còn lại là hành trình tìm kiếm, nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ. Tác giả, Chủ tịch TMT Group và Forbes 30 under 30 Asia, đã dũng cảm chia sẻ hành trình chạm đến giấc mơ và tình yêu của chính mình, truyền cảm hứng cho người đọc vượt qua những thử thách, tự mình tìm kiếm hạnh phúc và thành công.
“Chạm vào Định Mệnh” khuyến khích người đọc chủ động tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, tự lập và tràn đầy yêu thương. Cuốn sách hướng đến việc giải phóng bản thân khỏi những áp lực xã hội, theo đuổi đam mê, và sống một cuộc đời ý nghĩa. Thông điệp về tình yêu bản thân, sự phát triển cá nhân, và việc nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống được nhấn mạnh xuyên suốt. Từ việc thay đổi công việc nhàm chán đến việc thực hiện những ước mơ ấp ủ, cuốn sách cung cấp những bài học thực tiễn và những góc nhìn tích cực để giúp người đọc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Cuối cùng, lời kêu gọi “Đừng bỏ lỡ cơ hội đọc “Vùng Cách Ly” của tác giả Lorenzo Angeloni” xuất hiện trở lại, tuy nhiên, nó có phần lạc lõng sau một đoạn dài giới thiệu về “Chạm vào Định Mệnh”. Điều này tạo nên sự thiếu mạch lạc và rõ ràng cho toàn bộ phần giới thiệu. Để tránh nhầm lẫn và thu hút sự chú ý của độc giả vào đúng tác phẩm “Vùng Cách Ly”, cần tách biệt hoàn toàn phần giới thiệu của hai cuốn sách này.