Elia Kazan, cái tên gắn liền với những tác phẩm điện ảnh kinh điển như “A Streetcar Named Desire” và “On the Waterfront”, còn là một cây bút tài hoa với những áng văn chương sâu sắc. Sinh năm 1909 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Elia Kazan, tên khai sinh là Elia Kazanjoglous, di cư sang Hoa Kỳ cùng gia đình năm 1913. Hành trình từ một cậu bé nhập cư đến một tượng đài của điện ảnh và văn học Mỹ là câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và tài năng. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1932 với những vai diễn nhỏ trên sân khấu kịch và nhạc kịch trước khi bước chân vào thế giới điện ảnh năm 1940. Tên tuổi của ông thực sự tỏa sáng sau thành công vang dội của bộ phim “The Skin of Our Teeth” năm 1943.
Từ đó, Elia Kazan liên tục khẳng định vị thế đạo diễn bậc thầy với hàng loạt tác phẩm để đời như “A Streetcar Named Desire” (1951), “Death of a Dalesman” (1954), “East of Eden” (1955), và “On the Waterfront” (1954), mang về cho ông hai giải Oscar danh giá. Được biết đến với những biệt danh như Big Daddy, Baby Doll, Gadge, Pasha, Elia Kazan bắt đầu sự nghiệp viết văn vào những năm 1960, đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp nghệ thuật đa dạng của mình. Cuốn tiểu thuyết “America America” xuất bản năm 1961 nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học, nằm trong danh sách sách bán chạy nhất trong nhiều năm.
Ba tác phẩm của Elia Kazan đã được dịch giả Nguyễn Hữu Đông chuyển ngữ sang tiếng Việt, bao gồm: “Vùng Trời Mơ Ước” (America America), “Trở Lại Thiên Đường” (The Arrangement) và “Những Kẻ Sát Nhân” (The Assassins). Các tác phẩm của ông đào sâu vào những vấn đề xã hội nhức nhối như cuộc sống của người nhập cư, sự khủng hoảng niềm tin và lý tưởng, xung đột giữa các thế hệ, gây ấn tượng mạnh mẽ với giới phê bình văn học phương Tây bởi sự tinh tế và chiều sâu tư tưởng. Tự truyện “Elia Kazan: Một Đời Người”, xuất bản năm 1988, là lời tự bạch chân thực và xúc động về cuộc đời đầy biến động của ông. Elia Kazan qua đời tại nhà riêng ở Manhattan vào ngày 28 tháng 9 năm 2003, hưởng thọ 94 tuổi.
“Vùng Trời Mơ Ước” đưa người đọc vào một hành trình đầy cảm xúc, trải nghiệm những thăng trầm của cuộc sống qua lăng kính của những nhân vật sống động và những khung cảnh đầy sức hút. Tác phẩm mở ra trước mắt người đọc bức tranh cuộc sống sôi động trong ngày lễ lớn Bayram của người Hồi giáo. Từ những cột thô dần nhỏ lại phía chân trời, tạo nên cảm giác mênh mông, bao la, đến thị trấn Germer xinh đẹp với những ngôi nhà nằm san sát dọc theo sườn đồi. Không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, người dân tất bật chuẩn bị thịt cừu, chia sẻ với những người khó khăn. Hình ảnh đàn cừu được lùa qua những con phố nhỏ, mọi người trong trang phục lễ hội rực rỡ, ly rượu đầy ắp, tất cả tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc. Giữa không khí hân hoan của ngày lễ, tiếng kêu hoảng sợ của một con cừu sắp bị giết thịt lại gợi lên một nỗi buồn man mác. Hình ảnh người cha chuẩn bị mổ thịt cừu, bé gái nhỏ mang rượu đến cho cha, tất cả đều toát lên vẻ chân thực và gần gũi của cuộc sống thường nhật.
Những người ăn mặc lộng lẫy cưỡi ngựa đi qua, mọi người kéo con nhỏ vào nhà, chiếc xe ngựa sang trọng tiến vào thị trấn, tất cả đều góp phần tạo nên một không khí trang trọng và đầy sức sống. “Vùng Trời Mơ Ước” không chỉ là một câu chuyện, mà còn là một trải nghiệm tâm hồn sâu sắc về con người và xã hội, xứng đáng là một tác phẩm để đời của Elia Kazan. Hãy khám phá cuốn sách hấp dẫn này để đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc và cảm xúc do Elia Kazan tạo nên.