Pearl S. Buck, hay Trại Chân Châu, một nhà văn Mỹ lớn lên tại Trung Quốc, đã dành cả cuộc đời để bắc cầu nối văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Sự am hiểu sâu sắc về văn hóa và con người Trung Hoa được bà chắt lọc và thể hiện qua những trang viết đầy sức sống. Khởi đầu sự nghiệp văn chương với “Gió Đông, Gió Tây” (1925), bà tiếp tục chinh phục độc giả bằng những tác phẩm kinh điển như “Đất Lành” và “Những Người Con Trai”, khắc họa chân thực bức tranh nông thôn Trung Quốc với tất cả những thăng trầm của số phận con người. Tài năng văn chương xuất chúng của bà đã được vinh danh bằng giải Pulitzer và giải Nobel Văn học. Không chỉ là một nhà văn tài ba, Pearl S. Buck còn là một nhà hoạt động nhân đạo nhiệt huyết, cống hiến cho các hoạt động từ thiện và xã hội, đặc biệt là sự nghiệp bảo vệ và hỗ trợ trẻ em mồ côi.
“Vương Nguyên” là một minh chứng khác cho tài năng kể chuyện bậc thầy của Pearl S. Buck. Câu chuyện xoay quanh sự trở về đầy bất ngờ của Vương Nguyên, một nhân vật kiên cường và dũng cảm, đối mặt với Hổ Tướng. Hành trình của họ đan xen giữa những thăng trầm, hiểu lầm và cuối cùng là sự nhận lỗi đầy xúc động, tạo nên một câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn. Mối quan hệ phức tạp giữa Vương Nguyên và Hổ Tướng được tác giả khắc họa tinh tế, dẫn dắt người đọc qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp, lo lắng đến cảm thông và thấu hiểu. “Vương Nguyên” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy cuốn hút, khiến bạn không thể rời mắt khỏi từng trang sách cho đến những dòng cuối cùng. Hãy cùng đắm mình vào thế giới đầy màu sắc và cảm xúc của Pearl S. Buck, để khám phá câu chuyện cảm động về lòng dũng cảm, sự tha thứ và sức mạnh của tình người trong “Vương Nguyên”.