Thi Vũ bị bắt cóc. Kẻ chủ mưu không ai khác chính là Yêu Tinh Vương, người mà cô gọi là “bệnh thần kinh”. Hai mươi năm trước, hắn từng mang cô về, khi ấy cô còn là một Mật Nhi nhỏ bé, ôn nhu và dịu dàng. Giờ đây, cô trở lại, mang theo vẻ ngoài già dặn, lanh lợi và một thái độ hoàn toàn khác biệt. Cô không còn là Mật Nhi năm xưa, thậm chí còn dám gọi hắn là “bệnh thần kinh”. Sự thay đổi này khiến Yêu Tinh Vương vừa tức giận vừa khó hiểu. Hắn từng coi cô là “vật” để lại suốt hai mươi năm, là “kẻ phản bội” phải trả giá cho sự không chung thủy. Vậy mà giờ đây, hắn, một vị vua với quyền lực tối cao, vẫn không thể từ bỏ cô. Liệu hắn có thực sự muốn giam cầm cô suốt đời như đã từng tuyên bố? Hay hắn đang tự mình dấn thân vào một vòng xoáy phản bội khác?
Cuộc sống của Thi Vũ tại thế giới yêu tinh lại không hề giống như trong tưởng tượng. Nửa năm trôi qua, cô chìm trong sự buồn chán và khao khát tự do. Lôi Tư, An Đáp và Lai Đốn, ba yêu tinh được phái đến bảo vệ cô, cũng chịu chung số phận. Sự có mặt của họ là do Hoa yêu tinh trưởng lão báo tin Thi Vũ mang thai, khiến Yêu Tinh Vương lo lắng cho sự an toàn của cô và đứa bé. Thế nhưng, Thi Vũ không chịu ngồi yên. Cô liên tục lén lút rời khỏi nơi giam giữ, tìm đến Mộng Chi Hồ gặp Ôn Đế Ny, hay bất chấp lời cảnh báo của Yêu Tinh Vương, trèo lên cây đu lớn để ngắm cảnh. Hành động của cô khiến Yêu Tinh Vương nổi trận lôi đình, thậm chí suýt nữa thiêu rụi cây đu. Lôi Tư, An Đáp và Lai Đốn vì thế mà phải vất vả canh chừng, thậm chí còn phải lén lút di dời cây đu trong đêm để xoa dịu cơn thịnh nộ của Yêu Tinh Vương.
Không chỉ Thi Vũ, mà cả Lai Đốn cũng kêu than về số phận của mình. Từ khi được giao nhiệm vụ bảo vệ vương phi, hắn chưa có một ngày yên ổn. Trong khi đó, Thi Vũ lại nhớ nhung những người bạn ở thế giới loài người. Cô than thở về sự vắng mặt của Huyền Vũ, Tây Đa Khắc và đặc biệt là Toa Toa, người bạn mà cô tin rằng sẽ giúp mình tìm thấy niềm vui. Lôi Tư thầm cảm ơn vì Toa Toa đang ở thế giới loài người. Nếu không, với sự kết hợp của cô và Thi Vũ, thế giới yêu tinh chắc chắn sẽ bị đảo lộn. Câu chuyện về vương phi của Yêu Tinh Vương sẽ còn tiếp diễn với những tình tiết thú vị và bất ngờ nào? Hãy cùng theo dõi “Vương Phi Của Yêu Tinh Vương” của tác giả Trúc Quân.