Việt Dung, Trấn Bắc Vương phi, được người đời ca tụng là “thần tiên sống”. Truyền thuyết kể rằng, ngày tỳ còn bé, từ trên mây cam giáng xuống trần gian, xua tan nạn hạn hán hoành hành phương Tây Bắc. Một vị cao nhân năm đó đã tiên đoán tỳ mệnh cách bất phàm, chính là thiên sứ giáng trần. Quả đúng như lời tiên tri, Việt Dung lớn lên dung mạo thanh lãnh thoát tục, tiên khí lượn lờ, khiến người đời vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ, chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng. Còn Tô Cấm, Vương phi của tỳ, lại là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng, dịu dàng, hiền thục, đức hạnh vẹn toàn. Nàng chính là người vợ hiền thê mà biết bao người mơ ước.
Việt Dung và Tô Cấm kết hôn đã ba năm, chung sống hòa thuận, cùng nhau nuôi dạy con nhỏ. Tình cảm của họ tuy không mãnh liệt nồng cháy nhưng lại tràn đầy sự tôn trọng và kính trọng lẫn nhau. Trong mắt mọi người, họ chính là cặp vợ chồng mẫu mực, hạnh phúc viên mãn. Bản thân Việt Dung và Tô Cấm cũng luôn nghĩ như vậy.
Thế nhưng, một tai nạn bất ngờ ập đến, khiến hai người hoán đổi thân xác cho nhau. Cũng từ đó, một bí mật động trời dần được hé lộ… Vị Vương gia trang nghiêm, cao quý tựa thiên sứ giáng trần? Vương phi dịu dàng, yếu đuối như đóa hoa nhỏ bé? Tất cả đều chỉ là vỏ bọc hoàn hảo được dựng nên suốt bao năm qua. Sự thật đằng sau lớp mặt nạ ấy là gì? Hai con người với kỹ năng diễn xuất thượng thừa, che giấu bản chất thật sự dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ, liệu có thể tiếp tục duy trì trò chơi nguy hiểm này?
“Vương Phủ Hỗ Xuyên Hàng Ngày” của tác giả Hoa Lý Tầm Hoan sẽ đưa bạn bước vào câu chuyện đầy kịch tính và hài hước về cuộc sống “kiễng chế” hàng ngày của vị Vương gia và Vương phi. Đón đọc để khám phá những bí mật ẩn giấu đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn hảo và cùng chứng kiến hành trình “diễn xuất” đầy cam go của hai nhân vật chính. Liệu họ có thể trở về thân xác cũ? Và khi sự thật được phơi bày, cuộc sống của họ rồi sẽ ra sao?