Bạch Mẫn, một cô gái hiện đại 27 tuổi, bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, trở về quá khứ cách đây một ngàn năm. Tại đây, cô nhập vào thân xác của Mộ Dung Phong, tam tiểu thư khuê các của gia tộc Mộ Dung danh giá, và buộc phải kết hôn với tứ hoàng tử Tư Mã Nhuệ. Ban đầu, với tâm thế của một người đến từ tương lai, Bạch Mẫn hoàn toàn không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhất là khi trái tim cô đã rung động trước Mộ Dung Tuyết, một hạ nhân trong phủ.
“Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng” là hành trình đầy cảm xúc xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Bạch Mẫn và Tư Mã Nhuệ, một tình yêu vượt qua nghìn năm, vượt qua cả những rào cản của thân phận và thời đại. Độc giả sẽ được chứng kiến sự chuyển biến trong tình cảm của họ, từ sự xa cách ban đầu đến những quan tâm vụng về, rồi dần dần chớm nở thành một tình yêu chân thành, sâu đậm. Tình yêu ấy đã khiến họ phải hy sinh, đau khổ, thậm chí đánh đổi cả tính mạng.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện tình yêu chính, tác phẩm còn khéo léo đan xen những mối tình phụ đầy xúc động, mỗi mối tình đều mang một màu sắc riêng, chứa đựng nhiều khía cạnh đáng yêu và đáng thương. Đại tỷ Mộ Dung Thiên, đoan trang, xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu, lại trở thành con cờ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, chịu cảnh hôn nhân không hạnh phúc bên cạnh đại thái tử si tình Tư Mã Triết. Mộ Dung Tuyết, tiểu muội xinh đẹp, dịu dàng, lại phải chịu kiếp hồng nhan bạc phận, trải qua những đau khổ và mất mát trong tình yêu. Tư Mã Cường và Tư Mã Minh Lãng, hai người đàn ông si tình với Mộ Dung Phong, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của nàng. Thậm chí, cả những nhân vật phản diện như Ngụy Hồng Ngọc và Mạnh Uyển Lộ cũng được khắc họa với những mâu thuẫn nội tâm, những toan tính và chiếm hữu trong tình yêu. Tình yêu của Nhã Lệ công chúa, sự hy sinh của hoàng hậu, Ngô phi và Lưu phi càng làm bức tranh tình yêu trong tác phẩm thêm phần đa dạng và phong phú.
Bạch Mẫn, tuy không sở hữu vẻ đẹp khuynh thành hay tài trí hơn người như các tỷ muội, lại toát lên vẻ cao quý, khí chất khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dám yêu, dám hận, không hối tiếc bất cứ điều gì, chính là điểm thu hút nhất ở cô gái này. Tư Mã Nhuệ, khác với những nam nhân thời đó, không ép buộc mà dùng sự chân thành, quan tâm để chinh phục trái tim Bạch Mẫn. Tình yêu của họ không phải sét đánh, mà được vun đắp từ những điều nhỏ nhặt, khiến người đọc không khỏi xúc động.
“Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng” không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn, mà còn chứa đựng những âm mưu, tranh đấu chốn cung đình đầy kịch tính. Tác giả Thu Vũ Dạ Hàn đã thành công trong việc xây dựng nên một thế giới cổ đại sống động, với những nhân vật đa chiều, có cá tính riêng biệt. Bằng bút pháp tinh tế, tác giả đã lột tả được những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu, từ ngọt ngào, say đắm đến đau khổ, tuyệt vọng. Đây thực sự là một tác phẩm đáng đọc, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những giây phút trải nghiệm đầy cảm xúc.