Azeroth, một thế giới cổ xưa chìm trong màn sương huyền bí, từng là ngôi nhà yên bình của vô số sinh vật kỳ lạ, từ tiên tộc bí ẩn, người lùn cứng cỏi cho đến loài người. Sự hòa hợp mong manh này bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Quân Đoàn Hủy Diệt, một thế lực ma quỷ gieo rắc chết chóc và hủy diệt. Orc, rồng, yêu tinh và troll bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, tranh giành quyền lực trong một thế giới tan vỡ, mở đầu cho một âm mưu đen tối có thể định đoạt số phận của toàn Azeroth. “Warcraft Tập 1” của Richard A. Knaak, một phần trong bộ sách Warcraft Toàn tập xuất bản năm 2006, mở ra cánh cửa dẫn vào vũ trụ Warcraft rộng lớn và đầy mê hoặc này.
Trong “Day of the Dragon”, Rhonin, một pháp sư trẻ tuổi và bốc đồng, được giao phó một nhiệm vụ nguy hiểm: thâm nhập vào vùng đất Khaz Modan, lãnh địa của tộc Orc. Hành trình đầy rẫy hiểm nguy này dẫn dắt anh khám phá ra một âm mưu đen tối vượt xa sức tưởng tượng, buộc anh phải liên minh với những sinh vật nguyên tố cổ xưa để ngăn chặn Azeroth một lần nữa rơi vào thảm họa.
“Lord of the Clans” kể về câu chuyện đầy bi tráng của Thrall, một Orc mang trong mình bốn danh hiệu: nô lệ, đấu sĩ, pháp sư và thống chiến. Lớn lên dưới sự cai trị tàn bạo của loài người, Thrall được tôi luyện cả về thể xác lẫn tinh thần, trở thành một con tốt hoàn hảo trong tay kẻ thù. Nhưng số phận đã an bài cho anh một sứ mệnh cao cả hơn: giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ và khôi phục những giá trị truyền thống đã bị lãng quên. Hành trình của Thrall là bản hùng ca về danh dự, căm thù và hy vọng.
“The Last Guardian” xoay quanh Medivh, Người Bảo Hộ Tirisfal cuối cùng, được sinh ra với sứ mệnh chống lại Quân Đoàn Hủy Diệt. Sức mạnh to lớn tiềm ẩn trong anh lại bị bóng tối xâm chiếm, biến anh từ một người hùng trở thành mối hiểm họa cho chính thế giới mình thề bảo vệ. Cuộc đấu tranh nội tâm đầy giằng xé của Medivh đã vĩnh viễn thay đổi vận mệnh của Azeroth.
Cuối cùng, “Of Blood and Honor” kể về Tirion Fordring, một hiệp sĩ luôn tin rằng Orc là sinh vật thấp hèn và tàn bạo. Nhưng một chuỗi sự kiện bất ngờ, những hành động cao cả và lòng trắc ẩn đã thách thức niềm tin của ông, buộc ông phải nhìn nhận lại định kiến của mình và đặt ra câu hỏi: Ai mới thực sự là con người, và ai mới là quái vật? “Warcraft Tập 1: Day of the Dragon” là khởi đầu hoàn hảo cho những ai muốn khám phá thế giới Warcraft đầy mê hoặc.