Một năm sau những sự kiện rung chuyển Azeroth trong Warcraft III: Reign of Chaos, một bóng ma đen tối của thù hận âm ỉ đe dọa phá vỡ nền hòa bình mong manh giữa loài người và tộc Orc. World of Warcraft Tập 1: Vòng Xoay Thù Hận, tiểu thuyết của Keith R. A. DeCandido, khám phá khoảng thời gian căng thẳng bốn năm giữa Warcraft III và World of Warcraft, hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của liên minh và sự trỗi dậy của xung đột mới.
Câu chuyện xoay quanh hai nhà lãnh đạo lừng danh: Jaina Proudmoore, pháp sư tài ba của loài người, và Thrall, vị thủ lĩnh đầy cảm hứng của tộc Orc. Jaina, gánh trên vai trọng trách dẫn dắt một nhóm người sống sót trên vùng đất Kalimdor đầy rẫy hiểm nguy, phải đối mặt với những thử thách cam go để bảo vệ người dân của mình. Thrall, từng là một nô lệ của loài người, đã lãnh đạo tộc Orc vùng lên chống lại sự áp bức và tìm lại con đường truyền thống của tổ tiên. Cả hai đều mang trong mình khát vọng xây dựng một tương lai hòa bình, vượt lên trên vòng xoáy thù hận dai dẳng giữa hai giống loài. Tuy nhiên, con đường dẫn đến hòa bình đầy chông gai và hiểm trở, khi những bóng ma của quá khứ luôn rình rập, đe dọa phá hủy mọi nỗ lực của họ.
Bên cạnh Jaina và Thrall, một nhân vật bí ẩn thứ ba đóng vai trò then chốt trong câu chuyện, hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị cho độc giả. Sự xuất hiện của nhân vật này sẽ là mấu chốt hé lộ những bí mật đen tối và những âm mưu toan tính, đẩy mâu thuẫn giữa loài người và Orc lên đến đỉnh điểm.
Keith R. A. DeCandido, tác giả của hơn hai mươi tiểu thuyết và vô số truyện ngắn, truyện tranh, sách điện tử, đã khéo léo kết hợp kiến thức sâu rộng về thế giới Warcraft với tài năng kể chuyện bậc thầy, tạo nên một tác phẩm lôi cuốn và hấp dẫn. Ông đã thổi hồn vào thế giới Azeroth, tái hiện một cách sống động những trận chiến khốc liệt, những âm mưu chính trị đầy toan tính và những khoảnh khắc xúc động lòng người.
Tác phẩm này ra đời không thể thiếu sự đóng góp quý báu của Chris Metzen, bậc thầy về cốt truyện của Blizzard Entertainment, người đã cung cấp những thông tin chi tiết và cảm hứng vô giá cho tác giả. Ngoài ra, DeCandido cũng bày tỏ lòng biết ơn đến biên tập viên Marco Palmieri, Scott Shannon, Lucienne Diver, cùng các tác giả Warcraft khác như Richard Knaak, Jeff Grubb và Christie Golden, những người đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của cuốn sách.
World of Warcraft Tập 1: Vòng Xoáy Thù Hận không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh và xung đột, mà còn là một bản anh hùng ca về hy vọng, sự tha thứ và khát vọng hòa bình. Đây là một tác phẩm không thể bỏ qua đối với những người hâm mộ Warcraft, cũng như những độc giả yêu thích thể loại giả tưởng và phiêu lưu.