“Xe Lên Xe Xuống”, tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Bình Phương, đưa người đọc vào hành trình tìm kiếm quá khứ đầy ám ảnh. Xuất bản lần đầu dưới tên “Mình và Họ”, cuốn sách xoay quanh nhân vật Hiếu, người em trai đang cố gắng lần theo dấu vết của anh mình, một tù binh trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 179. Dựa vào những ghi chép rời rạc trong nhật ký, Hiếu từng bước tái hiện lại cuộc chiến khốc liệt năm 1979, đồng thời đối diện với hiện thực ngổn ngang của năm 1984 tại vùng biên giới.
Hành trình tìm kiếm của Hiếu đan xen với câu chuyện đầy căng thẳng trên chuyến xe áp giải mà anh cùng người tình là Trang đang trải qua. Bức tranh quá khứ và hiện tại đan cài, vừa khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh, vừa phản ánh những vấn đề và thách thức của hiện tại. Cảnh núi rừng biên giới, tuy hoang sơ và yên bình, lại ẩn chứa những vết thương lòng chưa lành. Đặc biệt, cuốn sách làm nổi bật tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân vùng biên Tuyên Quang trong giai đoạn 1979-1989.
“Xe giảm tốc một cách cẩn thận. Mặt trời lăn qua đỉnh núi một cách từ từ. Nhóm người trên xe cũng hít thở từ từ hơn. Ánh mắt của Trang dần trở nên mờ nhạt.” Đoạn trích ngắn ngủi nhưng đầy ám ảnh, hé lộ phần nào không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm lên hành trình của Hiếu và Trang. Sự chậm rãi đến nghẹt thở của thời gian, của cảnh vật, tương phản với những suy nghĩ dồn dập trong tâm trí Hiếu. Anh hồi tưởng về anh trai, về những lời dặn dò tha thiết “Đừng bao giờ để bị bắt,” và cả sự day dứt, tự vấn về những quyết định của quá khứ. Hình ảnh Hiếu đứng bên cột mốc, mường tượng về sự trở về của anh trai càng làm tăng thêm nỗi khắc khoải, chờ mong.
Với bút pháp sắc sảo, Nguyễn Bình Phương đã khéo léo kết hợp giữa yếu tố lịch sử và tâm lý nhân vật, tạo nên một câu chuyện vừa bi tráng, vừa thấm đẫm tình người. “Xe Lên Xe Xuống” không chỉ là một cuốn sách về chiến tranh, mà còn là một tác phẩm sâu sắc về tình anh em, tình yêu và những nỗ lực vượt qua quá khứ để tìm kiếm hy vọng trong hiện tại. Hãy cùng đón đọc để cảm nhận trọn vẹn những cung bậc cảm xúc mà câu chuyện mang lại.