Cố Tịch luôn tin vào lời tiên đoán của dì rằng trước tuổi 27, mọi chuyện tình cảm của cô đều vô vọng, và chân mệnh thiên tử sẽ xuất hiện khi cô 27 tuổi. Lời tiên tri ấy cứ như một lời nguyền, đeo bám cuộc đời cô. Năm 22 tuổi, mối tình đầu tan vỡ sau ba tháng, người yêu quay lại với tình cũ. Năm 23 tuổi, cô bị “cướp” bạn trai một cách trắng trợn. Đến năm 24 tuổi, ngay trước đêm tốt nghiệp, cô lại bị người yêu ruồng bỏ để đính hôn với con gái của giáo sư vì muốn ra nước ngoài. Những cú sốc liên tiếp khiến Cố Tịch mất hết niềm tin vào tình yêu, trai đẹp chỉ để ngắm chứ không dám mơ tưởng.
Thời gian trôi qua, ngày cuối cùng của tuổi 27 cũng đến, Cố Tịch vẫn lẻ bóng. Cô gần như tuyệt vọng, định bụng sẽ chất vấn dì về lời tiên đoán “thần thánh” kia. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Chỉ vài tiếng trước khi bước sang tuổi 28, định mệnh đã đưa đẩy cô gặp gỡ một người đàn ông “bụng dạ chứa đầy mưu mô”, khiến cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn. Liệu đây có phải là chân mệnh thiên tử mà dì cô đã nhắc đến, hay chỉ là một thử thách tình yêu mới cho cô gái đã quá quen với những tổn thương?
“Xem Như Anh Lợi Hại, Đồ Xấu Xa!” là câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn của tác giả Hốt Nhiên Chi Gian, hứa hẹn mang đến cho bạn đọc những cung bậc cảm xúc ngọt ngào và thú vị. Với lối viết giản dị, mượt mà nhưng đầy cảm xúc, Hốt Nhiên Chi Gian khéo léo khắc họa nội tâm nhân vật, dẫn dắt người đọc vào một thế giới tình yêu ấm áp, hạnh phúc, khiến ta thêm trân trọng những điều mình đang có. Tác phẩm được dịch bởi Dennis Q, xuất bản bởi công ty Bách Việt, NXB Thời Đại vào ngày 07/01/2014, với khổ 16 x 24 cm, dày 508 trang, giá bìa 125.000 đồng. Sách được thực hiện bởi nhóm cộng tác viên darknessflower98 (chụp pic), ttcd (type chương 1-12), ruak0n22109x (type chương 13-25), jdramaholic (type chương 26-37), lamyenvi (type chương 38-52), ntm96 (type từ chương 53 đến hết), dahoaquan1503 (beta) và Dâu Lê (tạo prc), nguồn luv-ebook. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Hốt Nhiên Chi Gian đã được BachvietBooks xuất bản, bên cạnh “Mờ Ám”, “Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ” và “Sự Dịu Dàng Chết Tiệt”.