“Xin Chào, Ngày Xưa Ấy” của tác giả Bát Nguyệt Trường An là một cuốn sách dành tặng cho những ai đã từng trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua tuổi trẻ đầy mộng mơ và cả những bỡ ngỡ. Hình ảnh Mary Sue, một biểu tượng không hoàn hảo nhưng lại dễ dàng khơi gợi sự đồng cảm, được khéo léo đưa vào tác phẩm, như một chiếc gương phản chiếu chính chúng ta trong những năm tháng tuổi trẻ ấy. Câu chuyện xoay quanh một cô gái nhỏ khao khát trở thành người hùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn nét dịu dàng, nữ tính vốn có. Hành trình trưởng thành của cô gái nhỏ, với những va vấp, những khám phá và cả những rung động đầu đời, sẽ dẫn dắt bạn qua một mê cung cảm xúc chân thật và đầy sức mạnh. Cuốn sách là một bản hòa ca của tuổi trẻ, nơi những nốt nhạc trong trẻo, tươi sáng đan xen với những giai điệu trầm lắng, suy tư, vẽ nên bức tranh thanh xuân vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.
“Xin Chào, Ngày Xưa Ấy” là một phần trong bộ sưu tập “Chấn Hoa Cao Trung”, bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng khác như “Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam”, “Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân”, “Dưới Vòm Kí Ức”. Mỗi cuốn sách trong bộ sưu tập này đều mang đến một câu chuyện riêng biệt, với những bí ẩn, những rung động và những bài học đáng giá về tình bạn, tình yêu và cuộc sống. “Chấn Hoa Cao Trung” hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá thú vị vào thế giới thanh xuân đa sắc màu, nơi mỗi trang sách đều chứa đựng những điều bất ngờ đang chờ đợi bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách để đồng hành cùng mình trong những khoảnh khắc thư giãn, để nhớ về tuổi trẻ đã qua hoặc để chuẩn bị cho những chặng đường sắp tới, “Xin Chào, Ngày Xưa Ấy” của Bát Nguyệt Trường An chính là một lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy để cuốn sách này đưa bạn trở về những ngày xưa ấy, để cùng cười, cùng khóc và cùng cảm nhận những rung động tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân.