Lê Hữu Nam, tác giả từng chạm đến trái tim độc giả với “Con Đến Như Một Phép Màu, Viết Cho Con Trai” và “Mật Ngữ Rừng Xanh”, nay trở lại với “Xứ Mộng Hồn Hoa” – một tác phẩm hứa hẹn không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một công trình nghệ thuật đong đầy cảm xúc. Được chắt lọc từ những sắc màu tinh túy và giản dị nhất của cuộc sống, “Xứ Mộng Hồn Hoa” hiện lên như một giấc mơ được dệt nên từ những mảnh ghép ký ức và hiện thực.
Tác phẩm là tiếng lòng của một người con Đà Lạt, rời xa quê hương từ năm 12 tuổi để bước vào hành trình đầy thử thách với căn bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện Nhi Đồng 2, Sài Gòn. Đà Lạt trong ký ức của anh là những thước phim rực rỡ nhất của tuổi thơ, một miền đất mà anh luôn tự nhận mình vừa là cố nhân, vừa là lữ khách. Dù hiện tại không thể trở về vì lý do sức khỏe, Đà Lạt vẫn hiện hữu trong từng nhịp thở, len lỏi vào từng dòng chữ đầy xúc cảm, như “Và Đà Lạt ùa về trong tâm trí tôi những hạt nắng đang hong khô bức tượng nơi nhà thờ…”. Câu văn không chỉ thể hiện tình yêu sâu đậm với quê hương mà còn phác họa nên một tâm hồn tinh tế, sâu lắng.
Sài Gòn, mảnh đất thứ hai đã cưu mang và nuôi dưỡng những giấc mơ của chàng trai trẻ, cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong tác phẩm. Vùng đất phương Nam với lòng người hướng thiện, tràn đầy yêu thương đã ôm ấp, truyền cho anh niềm tin và tình yêu, chắp cánh cho những khát vọng nồng cháy. Chính nơi đây đã chứng kiến sự trưởng thành của một con người kiên cường, một “điều kỳ diệu” của y học khi vượt lên số phận, chiến đấu với bệnh tật. Sài Gòn trong trái tim anh là sự bao dung, ấm áp, là những kỷ niệm gắn bó với bạn bè, những người thân quen đã nâng đỡ tinh thần anh từ thuở nhỏ, là nơi anh luôn tin tưởng và chờ đợi ngày trở về gặp gỡ quê hương.
“Xứ Mộng Hồn Hoa” mang đến cho người đọc những rung cảm chân thật, những suy tư man mác buồn về cuộc đời, về thân phận con người qua lăng kính của một trái tim nhạy cảm, giàu tình yêu thương. Đà Lạt và Sài Gòn hiện lên vừa quen thuộc, vừa mới lạ qua giọng văn đầy chất thơ của Lê Hữu Nam. Tác phẩm là lời tri ân dành cho những vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn và vun đắp ước mơ, đồng thời cũng là lời nhắn nhủ đến mỗi chúng ta về tình yêu quê hương, về sức mạnh của sự sống và lòng biết ơn với những điều tốt đẹp mà cuộc đời đã ban tặng. “Xứ Mộng Hồn Hoa” của Lê Hữu Nam, một tác phẩm quý giá dành cho những ai yêu quý thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, đang chờ bạn khám phá.