“Xuân Sắc Tràn Đầy: Cướp Tình” của tác giả Mạch Mầm là câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba đầy rắc rối và táo bạo giữa Từ Nghiên, Lý Húc và Mạc Quân Lâm – ba người bạn thân thiết từ thời thơ ấu. Từ Nghiên, như một bông hoa hướng dương, tự nhiên hướng về phía Lý Húc, chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời. Họ trở thành một cặp, để lại Mạc Quân Lâm, dịu dàng như ánh trăng, lặng lẽ dõi theo tình yêu của người con gái anh thầm thương trộm nhớ. Nhưng rồi sự vô tâm của Lý Húc khiến tình cảm giữa anh và Từ Nghiên dần rạn nứt, tạo nên một khoảng cách tưởng chừng không thể hàn gắn. Cũng chính lúc này, Mạc Quân Lâm nhận ra cơ hội của mình và bắt đầu lên kế hoạch “cướp tình”.
Câu chuyện không tập trung vào những tình tiết lãng mạn hay ngọt ngào mà đi thẳng vào những diễn biến nóng bỏng và đầy chiếm hữu của Mạc Quân Lâm. Anh ta luôn tìm cách chiếm đoạt Từ Nghiên, mọi lúc, mọi nơi, từ trên xe buýt, nhà vệ sinh nữ, viện nghệ thuật cho đến ngay cả khi mẹ của Từ Nghiên ở bên cạnh. Sự táo bạo và mưu mô của Mạc Quân Lâm khiến Từ Nghiên ban đầu sợ hãi và tìm cách trốn tránh, nhưng cuối cùng cô vẫn rơi vào “bẫy tình” của anh.
Tác giả không ngần ngại miêu tả những cảnh “thịt” một cách trực diện và kích thích, đặc biệt là ở những chương cuối, khi Lý Húc bất lực đứng ngoài cửa phòng nghe thấy những âm thanh ái ân của Từ Nghiên và Mạc Quân Lâm bên trong. Hình ảnh này càng tô đậm thêm sự đáng thương của nam phụ Lý Húc, người dường như không có lỗi lầm gì ngoài việc… là nam phụ.
“Xuân Sắc Tràn Đầy: Cướp Tình” không phải là một câu chuyện với nội dung mới mẻ hay những tình tiết ly kỳ. Điểm nhấn của truyện nằm ở những phân đoạn nóng bỏng, mối quan hệ tay ba đầy kịch tính và sự chiếm hữu mãnh liệt của nam chính. Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc vì câu chuyện có chứa nhiều yếu tố nhạy cảm. Câu chuyện cũng đặt ra một câu hỏi về ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, về sự lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình. Liệu sự chân thành có chiến thắng được hiểu lầm? Liệu Từ Nghiên sẽ lựa chọn ra sao giữa hai người đàn ông đã cùng cô trải qua cả tuổi thanh xuân? Tác giả không đưa ra bất kỳ lời phán xét nào về đúng sai, đúng như lời nhắn nhủ: “Quyết định đúng hay sai, tùy thuộc vào mỗi người chúng ta.” Nếu bạn là người ưa thích thể loại truyện ngược tình, không quá đặt nặng tính logic và yếu tố đạo đức, “Xuân Sắc Tràn Đầy: Cướp Tình” có thể sẽ là một lựa chọn thú vị.