Tiêu Dư An, một chàng trai hiện đại, bỗng dưng xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cung đấu đam mỹ. Càng trớ trêu hơn, anh lại nhập vào vai một vị vua trẻ tuổi, một vai ác sắp phải chịu kết cục bi thảm trong câu chuyện. Không cam tâm chịu chết, Tiêu Dư An bắt đầu cuộc hành trình sinh tồn đầy chông gai trong thế giới xa lạ này.
Thế giới anh xuyên vào không phải một hậu cung tranh đấu phức tạp như thường thấy. Vấn đề nằm ở chỗ, đây lại là một câu chuyện “ngắn và tục”! Tiêu Dư An buộc phải tìm cách xoay sở giữa những âm mưu tranh giành quyền lực, đồng thời né tránh số phận bi đát đã được định sẵn cho nhân vật của mình.
Giữa vòng xoáy của những mưu mô chốn cung đình, Tiêu Dư An nhận ra một điều: muốn sống sót, anh phải chiều chuộng nam chính, Yến Hà Thanh – vị vua của nước đối địch. Anh không ngần ngại thể hiện sự sủng ái dành cho Yến Hà Thanh, thậm chí còn ra sức bảo vệ anh ta khỏi những kẻ muốn hãm hại. Tiêu Dư An luôn tâm niệm: “Đừng làm tổn thương nam chính nữa!!! Mấy người có mạng nhưng tôi vẫn muốn sống!!!”
Hành trình của Tiêu Dư An ban đầu mang đậm màu sắc hài hước, khi anh vận dụng tư duy của một tổng tài bá đạo thời hiện đại để xử lý mọi việc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hài hước đó là một quá khứ đầy bất hạnh và những góc khuất tâm lý phức tạp. Anh từng là một tổng tài thành đạt, nhưng cũng trải qua những biến cố đau thương trong cuộc sống gia đình. Chính những trải nghiệm này đã tôi luyện nên tính cách mạnh mẽ và lạc quan của Tiêu Dư An.
Mối quan hệ giữa Tiêu Dư An và Yến Hà Thanh dần phát triển từ sủng công sang được công sủng, tạo nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và cảm động. Tuy nhiên, việc Tiêu Dư An quá tập trung vào việc bảo vệ nam chính đôi khi khiến anh bị chỉ trích là ích kỷ, bỏ quên trách nhiệm của một vị vua đối với đất nước và dân chúng. Sự giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa mong muốn sinh tồn và lương tâm của một vị vua đã tạo nên những diễn biến tâm lý phức tạp cho nhân vật này.
Cuối cùng, sau cái chết của một người thân cận, Tiêu Dư An thức tỉnh và nhận ra trách nhiệm của mình. Anh nỗ lực dùng kiến thức hiện đại để cứu vãn tình thế, nhưng không thành. Để bảo vệ dân chúng, anh quyết định từ bỏ ngai vàng, chấp nhận đầu hàng Yến Hà Thanh. Sau đó, anh đổi tên, sống ẩn dật và tìm kiếm một cuộc sống bình yên.
“Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao” là một câu chuyện tình yêu đam mỹ xuyên không, pha trộn giữa yếu tố hài hước, ngọt ngào và những tình tiết cảm động. Mối tình giữa Tiêu Dư An và Yến Hà Thanh, cùng với những câu chuyện tình yêu của các nhân vật phụ, hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Tuy vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện, nhưng với cốt truyện hấp dẫn và sự phát triển tâm lý nhân vật sâu sắc, tác phẩm này xứng đáng để bạn dành thời gian khám phá.