Học sinh kém cỏi bỗng lạc bước vào miền sơn cước bát ngát, tám trăm dặm trùng điệp, nơi một vị tướng quân uy nghiêm một thời nay trở về quê hương. Tại đây, giữa khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, một cuộc hành trình khởi nghiệp đầy bất ngờ bắt đầu, với sứ mệnh chinh phục đỉnh cao làm giàu từ việc trồng trà. Nhưng tại sao lại chọn học nông? Câu trả lời lại đơn giản đến khó tin: điểm thi đại học quá thấp! Sự hài hước nhẹ nhàng len lỏi ngay từ những lý do khởi đầu, vẽ nên một bức tranh thú vị về cuộc sống nơi thôn dã.
Vị tướng quân oai phong một thời cũng không kém phần dí dỏm khi chia sẻ lý do năm xưa tòng quân: chỉ đơn giản là vì ưa thích ăn uống và khẩu phần trong quân ngũ quá hào phóng! Càng bất ngờ hơn khi quá trình xác định chuyên ngành trồng trà của chàng học sinh lại gặp không ít trắc trở, đặc biệt khi kiến thức về môn học thứ hai mươi đã hoàn toàn bay biến khỏi tâm trí. Giữa những tình huống dở khóc dở cười, câu chuyện hé lộ lý do vị tướng quân quyết định quy ẩn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sự nghiêm nghị và lòng tự trọng trong bất kỳ lĩnh vực nào.
“Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông” của tác giả Phong Hương hứa hẹn là một câu chuyện đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc gần gũi, xoay quanh cuộc sống thường nhật của những con người bình dị. Hành trình làm giàu từ trồng trà, sự tương tác giữa chàng học sinh trẻ và vị tướng quân già, cùng những câu chuyện đời thường nơi miền sơn cước sẽ được khắc họa một cách sinh động, đưa người đọc vào một thế giới đầy màu sắc và cảm xúc. Hãy cùng theo dõi cuộc phiêu lưu trồng trà đầy thú vị này để khám phá những bí mật ẩn giấu trong vùng núi bát ngát và những bài học cuộc sống ý nghĩa đằng sau những tình tiết hài hước.