“Yên Hoa Tam Nguyệt” của tác giả Zhihu (Sữa Chua Vị Xoài) mở ra bức tranh hậu cung đầy bí ẩn và mưu mô xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa tôi, một cung nữ thân cận, và vị hoàng đế mà tôi đã hầu hạ hơn mười năm. Từ khi ngài còn là một hoàng tử ngây thơ cho đến khi trở thành bậc đế vương uy quyền, tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi ấy. Dù mọi người đồn đoán về việc tôi sẽ được sủng ái, nhưng tôi hiểu rõ vị trí của mình trong mắt ngài chỉ là một cung nữ thấp hèn.
Sự kiện Lệ phi, Sở Lăng Sương, đập phá đồ đạc trong cung Chiêu Nguyệt xa hoa chính là một minh chứng cho sự tàn khốc của quyền lực. Vị phi tần từng được sủng ái hơn cả hoàng hậu, con gái của vị tướng quân quyền lực, giờ đây sụp đổ trước cơn thịnh nộ âm ỉ của hoàng đế. Tôi, với tư cách là một cung nữ thân cận, lặng lẽ quan sát tất cả, hiểu rõ hơn ai hết những bí mật ẩn giấu đằng sau lớp rèm nhung nơi cung cấm. Sự sụp đổ của Lệ phi và gia tộc họ Sở chính là minh chứng cho sự lạnh lùng, tính toán của hoàng đế.
Đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm, hoàng đế vẫn chất chứa những nỗi niềm khó tỏ bày. Câu hỏi “Theo ngươi, trẫm vô tình quá không?” cho thấy sự giằng xé trong tâm can ngài. Tôi, với sự thận trọng được rèn giũa bấy lâu, chỉ dám đáp lại bằng những lời lẽ an ủi, khẳng định sự anh minh của bậc đế vương.
Nhưng sự thật, liệu hoàng đế có thực sự vô tình? Việc trừng phạt gia tộc tướng quân, đẩy tội danh lên đầu trưởng tử, đồng thời giữ lại mạng sống cho tướng quân và Lệ phi, là sự ân xá hay là một toan tính thâm sâu? Trong mắt bá tánh, đó là lòng nhân từ, là tình nghĩa sâu nặng. Nhưng với tôi, đó chỉ là một màn kịch hoàn hảo để xoa dịu dư luận và triệt tiêu mọi mầm mống phản kháng.
Yên Hoa Tam Nguyệt không chỉ là câu chuyện về những toan tính chính trị, mà còn là góc nhìn sắc bén về cuộc sống trong cung cấm, nơi những bí mật, âm mưu và sự giả dối luôn hiện hữu. Độc giả sẽ được dẫn dắt vào mê cung quyền lực, chứng kiến những thăng trầm của phận nữ nhi nơi hậu cung, và tự mình tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi còn bỏ ngỏ.