“Yêu Là Thế”, cuốn sách thứ 13 của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, là một bản tình ca ngọt ngào, một làn gió mới mẻ khác biệt hoàn toàn so với những câu chuyện tình yêu đầy đau khổ, nước mắt mà độc giả đã quen thuộc trong các tác phẩm trước đây của bà. Đây không phải là một câu chuyện tình với những cao trào kịch tính, mà là một cuốn nhật ký tình yêu nhẹ nhàng, ghi lại những lát cắt nhỏ đầy ắp yêu thương trong cuộc sống thường nhật của hai nhân vật chính. Tương tự như “All in love – Ngập tràn yêu thương” của Cố Tây Tước, “Yêu Là Thế” mang đậm phong cách viết đặc trưng của Diệp Lạc Vô Tâm: giản dị, chân thật nhưng chan chứa tình cảm.
Cuốn sách khẳng định rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là sóng gió, đôi khi chỉ đơn giản là gặp gỡ, yêu thương và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc. Sâu sắc của tình yêu không chỉ nằm ở những thử thách lớn lao mà còn ở sự quan tâm, chăm sóc mỗi ngày, yêu thương và gắn bó trọn đời. Thông qua “Yêu Là Thế”, Diệp Lạc Vô Tâm muốn gửi gắm đến độc giả chính là thông điệp giản dị mà ý nghĩa này.
Thanh xuân dù có bao nhiêu vui buồn, tác giả đã tinh tế lựa chọn những kỷ niệm đẹp nhất để chia sẻ, bởi lẽ trong tình yêu, những điều tốt đẹp xứng đáng được khắc ghi, còn nỗi buồn rồi sẽ phai nhạt theo thời gian. Yêu là thế, nhẹ nhàng mà sâu lắng, bình dị mà đong đầy. “Yêu Là Thế” của Diệp Lạc Vô Tâm là một tác phẩm đáng đọc dành cho những ai trân trọng tình yêu và yêu thích lối kể chuyện tinh tế, giàu cảm xúc. Hãy cùng khám phá câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc này và cảm nhận hơi thở dịu dàng của tình yêu đích thực.