“Yêu Người Ngóng Núi” của Nguyễn Ngọc Tư là một tập truyện ngắn đầy tinh tế và quyến rũ, hứa hẹn chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu thẳm nhất của người đọc. Qua 35 câu chuyện đời thường, Nguyễn Ngọc Tư khéo léo đan cài giữa niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và mất mát, để lại dư vị ngọt ngào xen lẫn những suy tư miên man. Mỗi câu chuyện như một mảnh ghép cuộc sống muôn màu, phản ánh những trăn trở, khát khao và cả những câu hỏi còn bỏ ngỏ của con người. Tất cả được truyền tải bằng giọng văn nhẹ nhàng, giàu chất thơ đặc trưng của Nguyễn Ngọc Tư, cho phép người đọc cảm nhận từng rung động tinh tế ẩn sau mỗi dòng chữ.
Không lên án hay phán xét, “Yêu Người Ngóng Núi” đồng cảm và sẻ chia với những phận đời bình dị. Từ những nỗi đau thầm kín đến những tia hy vọng le lói, tác giả khắc họa nên bức tranh cuộc sống chân thực và xúc động. Đọc “Yêu Người Ngóng Núi”, ta như được trở về với những giá trị nguyên bản, với tình yêu thương gia đình, tình làng nghĩa xóm, với những ký ức tuổi thơ êm đềm. Đặc biệt, đối với những người con xa xứ, những trang viết của Nguyễn Ngọc Tư sẽ khơi gợi nỗi nhớ quê hương da diết, khát vọng tìm về nguồn cội và vun đắp những ước mơ tươi mới.
Tác phẩm không chỉ đơn thuần kể chuyện mà còn là lời tự sự nhẹ nhàng về cuộc sống, về tình yêu, về những điều lớn lao và cả những điều nhỏ bé. “Yêu Người Ngóng Núi” mời gọi người đọc bước vào thế giới nội tâm phong phú của các nhân vật, cùng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ niềm vui, hạnh phúc đến nỗi buồn, mất mát. Đọc “Yêu Người Ngóng Núi” là đọc để thấu hiểu, để đồng cảm và để chiêm nghiệm về ý nghĩa của cuộc đời. Đây thực sự là một tác phẩm đáng đọc, xứng đáng được trân trọng và giữ gìn như một món quà tinh thần quý giá. Hãy dành thời gian để khám phá “Yêu Người Ngóng Núi” và cảm nhận những điều kỳ diệu ẩn chứa trong từng trang sách.